Chế tác: Hồng Ba, độc tấu Tuba: Kyle Miln

[MINH HUỆ 18-5-2015] Dưới đây là một màn độc tấu tuba của một cậu bé người Úc gốc Nhật có cha mẹ đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cậu muốn dùng âm nhạc của mình để bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

download mp3

Tự thuật của Kyle:

Cháu là một học sinh lớp chín nhận được một học bổng toàn phần của một trường trung học tại Sydney. Cháu lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha mẹ cháu đều là người sáng tác và chơi nhạc. Họ cũng là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ cháu đã đọc Chuyển Pháp Luân tiếng Nhật cho cháu nghe trước lúc ngủ khi cháu còn nhỏ. Cháu cũng đọc Chuyển Pháp Luân tiếng Anh cùng với cha mẹ.

Cháu đã chơi kèn tuba từ khi còn nhỏ. Tu luyện của cha mẹ đã ảnh hưởng đến cháu, và cháu học cách trở thành một người tốt cũng như một học sinh ngoan. Cháu cố gắng học tốt tại trường và chơi nhạc cũng thật tốt. Cháu đã có một buổi hòa nhạc riêng tại Nhà hát Opera Sydney một vài năm trước. Cháu và gia đình thường xuyên tham gia những buổi âm nhạc cộng đồng. Cháu cũng biểu diễn những bài hát do cha mình sáng tác tại các buổi mít tinh nhân quyền.

Cháu cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã khiến cha mẹ cháu trở thành những người tốt, và cho anh chị em cháu một tuổi thơ tốt đẹp. Chúng cháu đang sống một cuộc đời hạnh phúc và mãn nguyện.

Cháu rất lo lắng cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Cháu hy vọng họ sẽ sớm ngày được tự do tu luyện Đại Pháp như cha mẹ cháu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/18/309643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/24/150731.html

Đăng ngày 15-09-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share