Tác phẩm của Weidalike và Liliya, hai học viên ở Cộng hòa Tự trị Crimea

[MINH HUỆ 11-05-2015]

1c34179fcb7c25414951aa40aa6e0f4e.jpg

Thuyền mẫu cao 50cm và dài 55cm.

Chiếc thuyền mang theo ý nghĩa sâu sắc về mục đích làm người: Tự cổ chí kim, nhân thế đã luân hồi nhiều lần. Đời này qua đời khác ở trong bể khổ, có mấy ai có thể thoát khỏi nó, đến được bến bờ hạnh phúc? Trong đời này chúng ta may mắn đắc Đại Pháp, được Sư phụ từ bi khổ độ, người đang truyền Đại Pháp và ban ơn cứu độ cuối cùng.

Sư phụ khai ngộ cho chúng ta, khơi dậy thiện niệm và tâm trí chúng ta, gia tăng trí huệ của chúng ta. Ngài dẫn dắt các đồ đệ vượt qua bao sóng to gió lớn để trở về gia viên thật sự mà chúng ta đã rời đi từ thời xa xưa. Chúng con cảm tạ Sư phụ vì sự chăm sóc từ bi của Ngài đã giúp chúng con hữu kinh vô hiểm, an bình vượt qua mọi trở ngại, hiểm nguy sóng gió.

Chiếc thuyền chất đầy những đóa hoa và hoa sen nở rộ làm từ tơ lụa. Chúng tượng trưng cho những trái tim thiện lành của chúng ta, giống như những bông hoa nở rộ dưới sự gia trì từ bi của Sư phụ. Khi chúng ta thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp, trái tim của chúng ta đầy niềm hy vọng rằng chúng sinh sẽ có những suy nghĩ tốt về Đại Pháp để họ có thể lên thuyền an toàn, vượt qua bể khổ để được cứu độ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/11/308421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/23/150700.html

Đăng ngày 17-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share