Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-6-2015] Ba thế hệ của gia đình tôi cùng sống trong một ngôi nhà lớn. Ngôi nhà có 22 phòng. Khi cháu nội tôi chào đời, gia đình tôi sẽ là bốn thế hệ.

Chúng tôi sống hòa thuận cùng nhau vì tất cả đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Chú tôi đã ghé thăm gia đình tôi vào dịp Tết Nguyên Đán 2015 và cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy nhà chúng tôi khắp nơi đều có treo câu đối chân tướng, dán chữ, cắt giấy, câu đối Pháp Luân Đại Pháp các loại đầy sân. Chú tôi theo chúng tôi vào nhà, từng căn phòng và phòng khách đều dán hoặc treo tranh tết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, tranh chữ hoặc lịch treo tường, rất đẹp đẽ và thần thánh.

Chồng tôi đã nói với chú rằng chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chú tôi rất sửng sốt, bởi vì chú ấy có định kiến về Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, chú ấy cảm thấy xúc động bởi sự hòa thuận của gia đình chúng tôi, và tôi đã nói với chú rằng chúng tôi đã thụ ích rất lớn từ việc tu luyện Đại Pháp và hy vọng rằng chú không nên tin vào những lời dối trá về Đại Pháp của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Những học viên đầu tiên trong nhà chúng tôi

Một trong số những người họ hàng của chúng tôi sống ở vùng nông thôn là một học viên. Anh đã đến khu vực tôi ở để phân phát một thùng đĩa giảng chân tướng vào năm 2001. Anh đã kể cho chúng tôi về rất nhiều những lợi ích mà những học viên và những người tin tưởng Đại Pháp là tốt đã được trải nghiệm. Anh cũng kể cho chúng tôi rằng khi gặp nguy hiểm hoặc bệnh tật, chúng ta nên niệm hai câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an.

Sau đó anh đã tiếp tục nói cho chúng tôi biết rằng cuộc bức hại là vi phạm hiến pháp Trung Quốc và rằng “vụ tự thiêu Thiên An Môn” là được dàn dựng.

Chồng tôi đã giúp anh ấy phân phát các tài liệu Đại Pháp vào buổi tối bởi vì lúc đó là thời kỳ mà cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Đại Pháp rất điên cuồng.

Chồng tôi thường phải chịu đựng những cơn hen suyễn nghiêm trọng. Vào một đêm nọ, anh lên cơn hen suyễn. Tôi bảo anh niệm hai câu Đại Pháp và tôi đã cùng niệm với anh. Anh đã có thể thở lại một cách bình thường, vì thế anh đã tiếp tục niệm các câu này bất cứ khi nào anh thấy khó thở như thế.

Trước đây đã lâu, vào năm 1995, tôi bị chẩn đoán tăng sản tế bào tuyến vú, và được cho là đã chuyển thành ung thư và các bệnh khác. Mặc dù đã uống các loại thuốc Tây và Trung y, nhưng tôi không thấy có sự thuyên giảm nào.

Một người thân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã đến thăm tôi. Anh đã khuyên tôi nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế tôi đã bắt đầu tu luyện vào năm 2005 cùng với con gái tôi. Bốn tháng sau, tôi đã trở nên khỏe mạnh và không còn có bất kỳ triệu chứng bệnh tật nào nữa.

Toàn thể gia đình tôi đã chứng kiến sự hồi phục của tôi, vì thế họ đã rất ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi đã không ngăn cản tôi ra ngoài và giảng chân tướng về Đại Pháp. Sau đó, anh cũng đã trở thành một học viên Đại Pháp.

Đảng viên ĐCSTQ thay đổi thái độ

Bố chồng tôi năm nay 88 tuổi. Ông đã từng là đảng viên ĐCSTQ và rất tin tưởng vào những lời dối trá của ĐCSTQ. Ông đã rất sợ hãi vì bản thân ông đã từng trải qua qua những cuộc vận động khác nhau của Đảng.

Ông đã chứng kiến những lợi ích mà chúng tôi có được từ khi tu luyên Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, khi tôi ra ngoài nói chuyện với mọi người về Đại Pháp thì ông đã cố gắng ngăn cản. Ông sợ rằng ĐCSTQ sẽ bức hại tôi.

Thái độ của ông đã không cải biến chỉ đến khi ông được thụ ích từ việc chúng tôi tu luyện Đại Pháp. Trong khi tu sửa lại một phần của ngôi nhà, thì chiếc thang bằng sắt nặng hơn 45kg từ mái nhà đã đổ xuống và đập vào đầu của ông. Ông bị ngã xuống đất và trên đầu chảy rất nhiều máu.

Tôi bảo ông niệm các câu Đại Pháp, và tôi nói rằng mọi việc sẽ ổn. Ông đã thực sự làm theo. Cuối cùng, ông cũng chỉ cần khâu bảy mũi rồi trở về nhà trong ngày hôm ấy và làm việc nhà như bình thường. Ông đã tiếp tục niệm các câu Đại Pháp, và các mũi khâu đã biến mất sau bảy ngày -ngay cả sẹo cũng không có.

Giờ đây, ông nói với bất cứ ai tới nhà chúng tôi rằng hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và rằng Đại Pháp thật kỳ diệu. Ông cũng niệm các câu ấy mỗi ngày. Sắc diện ông rất hồng hào và ông rất khỏe mạnh. Ông cũng thường nấu bữa tối cho chúng tôi và trông nom các công việc trong nhà. Ông còn có thể trèo lên mái nhà, và mọi người thấy khó mà tin được rằng ông đã 88 tuổi.

Ông đã nói với một người thầy bói tới nhà chúng tôi rằng cả gia đình tôi tu luyện Đại Pháp và sẽ không tin bất cứ thứ gì khác. Người thầy bói đã rời đi mà không nói thêm câu nào.

Ngoài ra, mẹ chồng tôi năm nay 85 tuổi đã từng uống rất nhiều thuốc. Kể từ khi đắc Đại Pháp, bà đã không còn than phiền về những triệu chứng bệnh tật trước đây nữa.

Thay vì chúng tôi phải chăm sóc những người già thì họ lại chăm sóc chúng tôi. Toàn thể gia đình tôi trải nghiệm những phúc lành như vậy từ việc tu luyện Đại Pháp.

Con trai và con dâu chứng kiến những lợi ích

Con trai và con dâu tôi là những cử nhân tốt nghiệp đại học. Chúng lớn lên với sự tin tưởng vào khoa học hiện đại, thuyết vô thần, và bị tiêm nhiễm văn hóa đảng. Các cháu biết rằng Đại Pháp là tốt, nhưng chúng không tin vào Đại Pháp.

Khi con dâu tôi mang thai được ba tháng, thai nhi bị chẩn đoán có mức kháng thể kháng B cao, và chúng tôi được thông báo rằng cháu bé có thể bị dị dạng. Tôi đã nói rằng cả gia đình chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì thế cháu bé sẽ ổn. Dĩ nhiên là tôi đã bảo con dâu niệm hai câu Đại Pháp.

Một vài ngày sau đó, con trai tôi đánh thức tôi dậy vào lúc 4 giờ sáng bởi vì con dâu tôi đang ra máu. Tôi bảo con trai đừng lo lắng và chúng tôi đã đến bệnh viện. Bác sỹ không thể tìm thấy được là máu từ đâu chảy ra, vì thế ông ấy giữ con dâu tôi ở lại trong bệnh viện trong bảy ngày và đề xuất làm xét nghiệm DNA.

Con trai và con dâu tôi đã từ chối làm các xét nghiệm khác. Thay vào đó, các cháu đã quyết định trở về nhà và tu luyện Đại Pháp. Bây giờ, con dâu tôi đã mang thai ở tháng thứ sáu và cả hai mẹ con đều rất khỏe mạnh.

Toàn thể gia đình tôi rất biết ơn người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và không thể tìm thấy đủ từ ngữ để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi vì tất cả những lợi ích mà chúng tôi đã nhận được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/6/310492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/1/151338.html

Đăng ngày 24-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share