Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2015] Con rể tôi là một đảng viên và đã phục vụ trong quân đội nhiều năm. Người trong quân đội thường bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự tuyên truyền của Đảng về Pháp Luân Đại Pháp.

Chồng tôi và tôi đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp vào năm 2000, nên vì cháu là người thân của chúng tôi, cháu cũng bị trừng phạt. Cảnh sát đã tịch thu xe máy của cháu và cháu đã phải trả 1.000 nhân dân tệ để nhận lại nó. Các nhân viên chính phủ cũng đe dọa cháu.

Kết quả là, cháu đã không muốn lắng nghe khi chúng tôi giảng chân tướng cho cháu và khuyên cháu thoái khỏi các tổ chức Đảng. Cháu không hiểu tại sao chúng tôi lại phân phát tài liệu và nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại. Khi chồng tôi bị bắt giữ vì đang giảng chân tướng, cháu đã không quan tâm và nghĩ rằng chúng tôi đang chiến đấu một trận chiến vô ích.

Tuy nhiên, trong những năm qua, chúng tôi không bao giờ từ bỏ cố gắng để giúp cháu hiểu Pháp Luân Đại Pháp.

Đứa con thứ hai của con rể tôi ra đời vào năm 2006. Chồng tôi và tôi đến thăm gia đình và chúc mừng chúng. Chúng tôi đã nhân cơ hội này để giúp cháu thoái Đảng. Trong khi tôi phát chính niệm, chồng tôi nói: “Bây giờ con có một cuộc sống tốt với một con trai và một con gái. Con cần phải cân nhắc về việc thoái khỏi các tổ chức Đảng. Trời nhất định sẽ diệt nó. Con cần phải suy nghĩ về tương lai của gia đình con!” Con rể tôi đã đồng ý. Từ ngày đó, cháu dần dần trở nên chấp nhận hơn khi chúng tôi nói chuyện với cháu về cuộc bức hại.

Vào một ngày hè năm 2014, cháu đã chia sẻ trải nghiệm kỳ diệu của mình và hoàn toàn bị thuyết phục bởi sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp. Cháu nói: “Một lái xe khác và con đã lái xe một chiếc xe tải chở hàng đến tỉnh Hải Nam. Trên đường đi, chúng con đã va chạm với một chiếc xe khác, và con cảm thấy chiếc xe tải bị lắc một chút. Chúng con đi xuống xe và thấy toàn bộ hàng hoá đã bị lệch. Chiếc xe tải cao bảy đến tám mét, dài 16 mét. Chúng con lại dừng ngay giữa đường. Nếu tất cả các hàng hóa rơi xuống, thì làm thế nào chúng con có thể đưa chúng trở lại?

Con chợt nhớ đến những gì mà mẹ đã nói với con. Con hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Sư phụ xin hãy giúp con! “Sau đó con từ từ di chuyển xe vào bên đường để nhường đường cho những chiếc xe khác. Khi xuống xe, chúng con rất ngạc nhiên trước những gì trước mắt – hàng hóa đã được xếp lại ngay ngắn, thậm chí còn tốt hơn so với khi chúng con bắt đầu!”

Cháu nói tiếp: “Con rất biết ơn về điều đó đến nỗi con muốn quỳ xuống và bái lạy Sư phụ. Bây giờ trong mỗi chuyến đi, con luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân –Thiện –Nhẫn hảo!” Con luôn cảm thấy an toàn. Thậm chí cảnh sát cũng không còn kiểm tra xe của con nữa.

Cháu nói: “Bố mẹ chưa bao giờ cần tiền của chúng con và không cần nhập viện. Trái lại, bố mẹ của con thường hay nhập viện và cần chúng con hỗ trợ tài chính liên tục và chúng con phải chăm sóc cho họ.”

Cháu cũng nói: “Một lần khi con ăn tối với bạn bè, có người đã có nhận xét tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp. Con nói với họ một cách nghiêm túc: ‘Anh có biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp không? Sự thật không giống như những gì anh nói đâu. Bố mẹ vợ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết sự thật ra sao. Anh không nên lan truyền những lời dối trá khi anh không biết rõ sự thật.’ Người đó ngay lập tức trở nên im lặng.”

Tôi nói với cháu: “Thảo nào Sư phụ lúc nào cũng bảo hộ con. Con đã lên tiếng bảo vệ Pháp Luân Đại Pháp.”

Con rể tôi đã thực sự thay đổi thái độ của cháu đối với Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/28/310109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/17/151116.html

Đăng ngày 31-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share