Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2015] Mặc dù chiến dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đã được thực thi 16 năm qua trên khắp Trung Quốc, nhưng ngày càng nhiều người đã minh bạch một sự thật rằng: Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tuyệt vời dạy con người câu thúc bản thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Một người mù chữ 80 tuổi có thể đọc được sách Chuyển Pháp Luân

Bà Lý hiện nay 80 tuổi và không biết chữ. Bà chưa bao giờ đi học, nhưng bà có thể đọc được cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi bà Lý bị bắt giam, cảnh sát và các nhân viên Phòng 610 bảo bà đọc một đoạn Chuyển Pháp Luân cho họ nghe. “Đúng rồi,” họ nói với vẻ sửng sốt, khi họ chứng kiến người phụ nữ mù chữ lại có thể đọc được.

Cảnh sát đã ngừng sách nhiễu bà sau khi bà kể cho họ nghe về rất nhiều điều kỳ diệu từ Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau, bà Lý bị tố cáo vì đã phân phát tờ rơi nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu cảnh sát đã không tới hiện trường. Sau đó một lúc, một cảnh sát đã có mặt và nói với bà Lý một cách lịch sự. “Mặc dù có người vừa mới tố cáo bà, nhưng chúng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nên chúng tôi không muốn tới. Bà có muốn chúng tôi đưa bà về nhà không?” Bà Lý trả lời rằng bà có thể tự về nhà.

Cảnh sát hứa không bao giờ bắt giữ các học viên Pháp Luân Công

Vào dịp nọ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt vào trong xe cảnh sát trong khi đang phát tài liệu về cuộc bức hại. Khi cảnh sát lái xe đến một con đường vắng, trước khi để cho cô ấy đi, họ đã nói với cô rằng: “Hãy nói với *tên bị bỏ trống* (một học viên Pháp Luân Đại Pháp khác) rằng cô ấy có thể làm bất cứ thứ gì cô ấy muốn. Chúng tôi sẽ không bắt cô ấy lại nữa.”

Người học viên nói trên đã từng là phụ đạo viên của khu vực trước khi cuộc bức hại diễn ra. Chồng cô đã qua đời vì bị bức hại, và bản thân cô cũng bị tra tấn tàn bạo đến gần chết khi bị cảnh sát bắt giam. Khi bị giam cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cảnh sát đã rất kinh ngạc khi thấy cô đã bình phục hoàn toàn sau khi được trả tự do.

Có rất nhiều cảnh sát ở khu vực này không tuân theo chỉ thị của (ĐCSTQ) bắt bớ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một số cảnh sát đã tìm đến các học viên và hứa rằng họ sẽ không bao giờ bắt giữ các học viên nữa.

“Tôi thực sự đồng tình với Pháp Luân Đại Pháp”

Một phụ nữ trẻ tuổi, cũng là một học viên, đang phân phát phần mềm giúp người dùng có thể truy cập những thông tin không bị kiểm duyệt bằng cách đột phá phong tỏa internet của Trung Quốc. Cô ấy đã vô tình phát phần mềm này cho một cảnh sát ngoài giờ trực ca. Cô bảo anh ấy rằng: “Phần mềm này sẽ giúp anh truy cập những sự thật không bị kiểm duyệt về Trung Quốc và thế giới.” Viên cảnh sát đã nhận phần mềm và nói: “Hiện giờ Pháp Luân Công làm mọi việc thật công khai. Tôi thực sự đồng tình với Pháp Luân Công.”

Nhân viên cảnh sát: “Tại sao anh vẫn tố cáo các học viên Pháp Luân Đại Pháp?”

Ba học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị tố cáo khi họ đang giảng chân tướng cho người dân ở một cửa hàng tạp hóa ở Trường Xuân về cuộc bức hại. Khi cảnh sát tới, họ cho phép hai học viên khác đi, và đưa học viên thứ ba cùng với người tố cáo tới đồn cảnh sát địa phương.

Ngay khi tới đồn cảnh sát, trưởng đồn hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!” Những nhân viên cảnh sát khác cũng gật đầu đồng ý. Sau đó họ mắng người tố cáo: “Anh đang làm gì vậy? Tại sao vẫn còn tố cáo các học viên Pháp Luân Đại Pháp? Anh không biết là có bao nhiêu người đã nhận báo ứng vì tiếp tay cho cuộc bức hại sao?”

Trước khi để cho học viên ấy đi, các cảnh sát đã nhắc cô phải cẩn trọng và về sau phải chú ý đến an toàn cho bản thân mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/19/311092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/24/151232.html

Đăng ngày 10-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share