Bài viết của Lý Minh Vận

[MINH HUỆ 13-6-2015] Tôi 29 tuổi và đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp được gần 20 năm.

Khi còn nhỏ, tôi sống với những người thân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được vài năm. Họ thường nghe băng ghi âm loạt bài giảng chín ngày của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Trên tường là một bản “Luận ngữ”, phần giới thiệu của sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên thường xuyên gặp nhau tại nhà chúng tôi để đọc các sách Đại Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.

Không lâu sau đó bà tôi đang bị bệnh cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà trở nên khỏe hơn, có thể đạp xe quanh thị trấn, và trông còn trẻ hơn nhiều người so với những người cùng tuổi. Bà cũng đã ngừng dùng thuốc. Khi những người thân của tôi chứng kiến những thay đổi ở sức khỏe của bà tôi, nhiều người trong số họ cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một thành viên trong gia đình tôi là phụ đạo viên của một điểm luyện công đông người ở khu vực của chúng tôi.

Bố mẹ tôi và tôi không phải là học viên và chúng tôi đã rời Trung Quốc khi tôi còn học tiểu học. Tôi không có nhiều tài liệu liên quan đến Đại Pháp ở thành phố mới tôi đang sống.

Khi tôi trở về Trung Quốc, sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, tôi thấy tất cả người thân của tôi – ngoại trừ dì tôi – tất cả đều không còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dì tôi đã kể cho tôi cảnh một thành viên trong gia đình bị cầm tù vì niềm tin vào Đại Pháp và bị tra tấn dã man như thế nào.

Tôi đã bị sốc khi biết tin đó và hỏi: “Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại một môn tu luyện mang lại lợi ích sức khỏe cho người dân?” và “Chính xác Pháp Luân Đại Pháp là gì?” Dì tôi đã nói chuyện với tôi rất lâu về môn tu luyện và cuộc đàn áp vô nghĩa của ĐCSTQ.

Sau khi trở về nhà từ Trung Quốc, tôi quyết định sẽ tìm hiểu về các bài giảng của Pháp Luân Công. Tôi đọc tất cả các bài viết của Sư phụ Lý Hồng Chí nhiều lần theo thứ tự thời gian xuất bản để tôi có thể thật sự hiểu các nguyên lý chính của Pháp Luân Đại Pháp, các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Sau đó khi tôi về thăm người thân của tôi ở Trung Quốc, tôi đã bị bắt và bị giam giữ vì phân phát một chương trình phần mềm cho phép mọi người có thể vượt qua sự phong tỏa Internet và hệ thống kiểm duyệt nội dung đồ sộ của chế độ Trung Cộng.

Tôi thật sự rất khâm phục khả năng của các học viên Đại Pháp đã thỉnh nguyện ôn hòa để chống lại cuộc đàn áp đang diễn ra của ĐCSTQ. Tuy nhiên, tôi không chắc liệu tôi có thể áp dụng phương pháp bất bạo động này, như họ làm, hay không.

Tôi chân thành mong muốn chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Pháp Luân Đại Pháp lương thiện!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/13/310752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/24/151229.html

Đăng ngày 07-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share