Bài viết của Kinh Vũ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2015] Sư phụ giảng:

“Hiện nay sau khi tà ác bị thanh trừ thì con người có phần thanh tỉnh, con người ít nhất cũng có thể tự mình suy xét vấn đề rồi. Chư vị giảng chân tướng cho họ, là họ đã tự mình suy xét, không phải tà ác đang khống chế người ta nữa, nhất là ở Trung Quốc Đại Lục.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế tại Miền Tây Mỹ quốc năm 2013)

Những học viên chúng tôi đã từng trải nghiệm những thay đổi mà Sư phụ nói đến khi nói chuyện mọi người về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Họ không chỉ sẵn sàng lắng nghe mà thậm chí còn đưa ra nhiều ví dụ tham nhũng và bàn luận về việc ĐCSTQ tà ác như thế nào.

Sinh viên học viện cảnh sát thoái Đảng

Sáu thanh niên có vẻ như không chắc chắn về đường đi tại một ngã tư. Một học viên nhận thấy điều đó và đề nghị giúp đỡ họ.

Những thanh niên này là sinh viên của học viện cảnh sát ở tỉnh Giang Tây. Họ đang đi tham quan và không biết làm thế nào để đến được các điểm du lịch tiếp theo. Người học viên đã chỉ dẫn và trò chuyện với họ.

Khi họ để cập đến việc tốt nghiệp và tìm kiếm việc làm, người học viên nói rằng xã hội bây giờ bất công, tìm việc làm phải phụ thuộc vào việc hối lộ và mối quan hệ thay vì dựa vào năng lực. Người học viên cũng nói rằng khi Chu Vĩnh Khang là bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, ông ta đã yêu cầu các cán bộ thực thi pháp luật bảo vệ các băng nhóm xã hội đen. Mọi người gọi công an là “thổ phỉ”, và việc thoái ĐCSTQ để giữ an toàn là một chủ đề phổ biến. Các thanh niên này nói rằng họ biết về điều đó.

Sau khi biết rằng tất cả họ đều là thành viên của Đoàn Thanh niên, người học viên khuyên họ tam thoái, và họ đã đồng ý sử dụng hóa danh để thoái đoàn.

Biên tập viên đã nghỉ hưu của ĐCSTQ công khai thoái Đảng

Một cặp vợ chồng đang chụp ảnh, và hai học viên nhận thấy rằng người đàn ông xử lý máy ảnh một cách chuyên nghiệp. Họ chào ông, và người đàn ông tự giới thiệu mình là một biên tập viên mới nghỉ hưu thuộc ban tuyên truyền của thành phố. Ông đã nhanh chóng phàn nàn về nạn tham nhũng của ĐCSTQ.

Hai học viên này nói với ông rằng nhiều người đã thoái ĐCSTQ để đảm bảo được bình an. Ông nói rằng ông biết điều đó và tin chắc rằng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ. Khi các học viên đề nghị vợ chồng ông thoái ĐCSTQ, họ đã đồng ý sử dụng hóa danh để thoái.

Người chỉ huy trung đoàn thoái ĐCSTQ

Hai học viên đã chụp một bức ảnh cho một người cha và con trai,sau đó hỏi người cha rằng ông có phải là sỹ quan không. Người đàn ông đã rất ngạc nhiên và hỏi anh ấy sao anh biết. Khi người học viên nói rằng anh từng là một người lính, người đàn ông nói với họ rằng ông là một chỉ huy trung đoàn đang đi nghỉ phép cùng con trai.

Các học viên nói rằng quân đội đã mục nát, nhắc đến sự thật là các chỉ huy hàng đầu như Từ Tài Hậu và Cốc Tuấn Sơn đã biển thủ hơn một tỷ nhân dân tệ. Người đàn ông đồng ý, nói thêm rằng đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi, mọi thứ vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. Ông nghĩ rằng quân đội bây giờ không có sức chiến đấu và những người lính thì dùng con đường hối lộ để leo lên đến cấp bậc chỉ huy, mà các chỉ huy thì chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền.

Các học viên nhận xét rằng có người nghiên cứu về lịch sử của ĐCSTQ đã kết luận nó sẽ sớm sụp đổ. Họ hỏi người đàn ông này có muốn thoái ĐCSTQ không. Không cần nói gì thêm và ông ấy đã quyết định thoái ngay lập tức.

Người dân đang thức tỉnh và ngày càng minh bạch chân tướng. Họ đồng ý thoái ĐCSTQ mà không cần phải giải thích gì nhiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/24/309877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/21/151183.html

Đăng ngày 04-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share