Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06- 2015] Một ngày trong lúc đi ra ngoài, tôi đã gặp một người đàn ông lớn tuổi và làm quen với ông ấy. Tôi bắt đầu nói với ông ấy về Pháp Luân Công. Ông đã rất quan tâm đến những gì tôi nói. Ông có vẻ đang có nhiều tâm sự nên tôi đã để ông ấy nói. Ông đã nói về gia đình ông và chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt nhiều giờ.

Mối quan tâm lớn nhất của ông là con gái mình. Ông nói rằng ông cảm thấy vô cùng căng thẳng về cô ấy. Cô đã tốt nghiệp đại học và bây giờ không muốn tìm việc làm hay kết hôn. Ông nói rằng tất cả những điều cô nhắc đến là việc đi ra nước ngoài. Gia đình ông đã luôn tranh luận về điều này, và ông rất buồn rầu.

Trong năm qua, gần như mỗi ngày ông đều rời khỏi nhà vào buổi sáng sau khi ăn sáng, trên chiếc xe đạp của mình. Ông sẽ ở bên ngoài cả ngày và về nhà muộn. Ông nói ông trở nên tức giận về tất cả mọi thứ – người khác, xe cộ, ngay cả với cây cối. Ông đã bị mắc kẹt trong lối sống tiêu cực này và lo lắng rằng trạng thái thần kinh ông bây giờ đã không bình thường rồi.

Tôi nói với ông rằng giữa người với người là có mối quan hệ nhân duyên. Nếu ai đó làm cho ông tức giận hoặc nếu ai đó đối xử với ông không tốt, cũng đều là do mối quan hệ nhân duyên này. Tôi nói với ông rằng có thể là ông đang trả một món nợ mà ông còn nợ con gái mình từ kiếp trước. Tôi đã chia sẻ một số câu chuyện tu luyện khác với ông và một số hiểu biết của riêng tôi. Tôi cũng kể cho ông một số câu chuyện về nghiệp lực luân báo.

Sau khi chúng tôi nói chuyện được một lúc, ông nói với tôi rằng ông đã cảm thấy tốt hơn và nói: “Các nguyên lý của Pháp Luân Công rất cao thâm. Tôi không cảm thấy bị căng thẳng hoặc lo lắng nữa. Nếu chúng ta không gặp nhau và nói chuyện với nhau ngày hôm nay, tôi có thể đã trở về nhà và đuổi con gái tôi đi rồi. Bây giờ mọi thứ có vẻ sáng tỏ hơn nhiều với tôi. Tôi nghĩ rằng ngay cả cây lá cũng đang vẫy gọi và mỉm cười với tôi.”

Ông dặn tôi phải cẩn thận mỗi khi phát tài liệu Pháp Luân Công như vậy tôi sẽ được an toàn. Ông cũng nói rằng ông từng có một người đồng nghiệp cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Đơn vị công tác của ông là một công ty nhà nước. Lãnh đạo đơn vị đã đặt câu hỏi cho người học viên Pháp Luân Công đó trong một cuộc họp của công ty. Lãnh đạo bảo người học viên phải lựa chọn: Pháp Luân Công hay Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)? Người học viên Pháp Luân Công đứng dậy ngay lập tức và nói rằng: “Tôi chọn Pháp Luân Công!” Lãnh đạo của anh ấy nói: “Về nhà và đừng bao giờ trở lại!” Người học viên đã rời đi.

Tôi hỏi người đàn ông về quan điểm của ông ấy. Ông đã giơ ngón tay cái lên biểu lộ rằng ông đồng ý với hành động của người đồng nghiệp.

Sau đó, ông nêu ra một câu hỏi: “Tôi không hiểu tại sao anh lại ra ngoài để nói với người khác về sự thối nát của ĐCSTQ. Họ có thể bắt giữ và bỏ tù anh bất cứ lúc nào. Anh có thể ở nhà để tu luyện Pháp Luân Công.”

Tôi nói với ông rằng Pháp Luân Công không đối đầu với ĐCSTQ. Mà là ĐCSTQ đã sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông quốc gia để nói dối với toàn bộ thế giới về Pháp Luân Công. ĐCSTQ thậm chí còn bức hại các học viên Pháp Luân Công, và do đó Trời sẽ diệt nó. Bất cứ ai thuộc về Trung Cộng cũng sẽ bị hủy hoại cùng với nó. Đó là lý do tại sao các học viên Pháp Luân Công đã mạo hiểm cả tính mạng của mình để nói với mọi người sự thật.

Tôi nói với ông ấy rằng tôi đã bị bức hại trong một trại cưỡng bức lao động và tôi đã từ chối thay đổi thái độ và tín ngưỡng của tôi đối với Pháp Luân Công. Các tù nhân ở đó đã chứng kiến ​​sự tốt đẹp của Pháp Luân Công qua cách hành xử của tôi.

Người đàn ông lớn tuổi đã gật đầu cho thấy sự đồng tình của ông đối với tôi và nói rằng ông cũng muốn thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/16/310920.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/8/151445.html

Đăng ngày 18-08-2015; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share