Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2015] Chồng tôi thực sự là một người rất hâm mộ Cửu Bình. Đôi khi ở nhà, anh ấy cầm nó suốt cả ngày. Anh ấy đọc nó trong lúc ngồi hoặc nằm – thậm chí cả vào ban đêm trước khi đi ngủ.

Tôi hỏi anh đã đọc cuốn sách bao nhiêu lần. Anh giơ cả hai bàn tay lên cho thấy [đã đọc] khoảng hơn chục lần.

Thời báo Đại Kỷ Nguyên xuất bản cửu bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) vào tháng 11 năm 2004. Nó đã nhanh chóng truyền rộng khắp thế giới. Hiện tại nó đã được dịch ra hơn 33 ngôn ngữ và được phát hành trên toàn cầu.

Tuy nhiên, nó vẫn bị cấm ở Trung Quốc. Tại thời điểm công bố, các bài bình luận đã khiến chồng tôi choáng váng, anh vốn là một đảng viên và đang làm việc tại một cơ quan thuế địa phương.

Anh ấy cũng hào hứng với bản đĩa DVD. Anh thường xem nó khi đi làm về. Những bức ảnh lịch sử, khung cảnh, và những bình luận đáng chú ý về các đoạn trong video đều thu hút anh ấy. Lần đầu tiên xem nó, anh liên tục gật đầu và nói: “Đĩa DVD tốt hơn. Nó truyền tải thật sinh động bản chất của ĐCSTQ tới khán giả. Rất tuyệt vời.”

Một hôm, anh ấy nói với tôi: “Anh muốn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản. Anh muốn sử dụng hóa danh “Lưu Thanh Bạch”, như thế anh sẽ lưu lại sự thanh bạch cho đời sau.”

Tôi hỏi anh ấy liệu có phải thông qua đọc cuốn sách mà anh có được nhận thức này không. Anh nói: “Mỗi lần anh đọc nó, một ít độc tố của Trung Cộng vốn tích tụ trong thân thể anh đều được thanh lý. Và một số nhân tố đen tối, bất hảo đều bị tống khứ. Thân thể anh có cảm giác sạch sẽ và thoải mái. Giống như anh đang được giải độc mỗi khi đọc nó. Anh nghĩ rằng cửu bình không phải là một cuốn sách bình thường; thực tế, nó là một cuốn sách có sức mạnh thần kỳ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/7/308715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/6/150927.html

Đăng ngày 31-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share