[MINH HUỆ 09-05-2015]

Chỗ gãy xương vai lành lại chỉ trong vòng 10 ngày

(Bài viết của một học viên ở Trung Quốc) Đổng Nhi là bạn của tôi từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Sau khi về hưu, Đổng Nhi đã mua một chiếc xe với mục đích kinh doanh ta-xi loại nhỏ. Vợ anh ấy đã bị liệt trong nhiều năm, và anh muốn trợ giúp gia đình và hỗ trợ chi trả viện phí cho vợ mình.

Trong vài năm đầu, công việc của anh ấy tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, đúng lúc dục vọng kiếm tiền của anh không thể kiểm soát được, anh ấy đã không thể nào cân nhắc đến sức khỏe và sự an toàn của mình.

Anh ấy đã gặp một tai nạn vào ngày 24 tháng 02 năm 2015 khi phanh xe bị hỏng. Một hành khách của anh đã bị thương rất nghiêm trọng trong khi một hành khách khác thì bị thương nhẹ. Đổng Nhi đã bị gãy xương và trật khớp vai trái. Bác sỹ đã nắn chỉnh lại vai cho anh và đã tiến hành chữa trị chỗ gãy bằng một thanh nẹp và đinh ghim bằng thép.

Ba ngày sau, tôi đã tới thăm anh ở bệnh viện. Nhìn anh tôi cũng có thể thấy được anh ấy đau đớn nhường nào. Anh nói với tôi rằng anh ấy đau đớn đến nỗi không thể ngủ được. Tôi bảo anh ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Anh đã niệm nhiều lần.

Ngày hôm sau khi tôi tới thăm anh, anh kể cho tôi rằng chỗ bị thương đã bớt đau và anh đã ngủ được ngon giấc. Sau đó tôi đã giảng chân tướng cho anh, về cuộc bức hại, và Đại Pháp đã được phổ truyền trên toàn thế giới như thế nào. Tôi nói cho anh ấy nghe về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy chăm chú lắng nghe và sau đó đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một tuần sau, các bác sỹ tiến hành chụp CT và phát hiện rằng chỗ gãy đã liền trở lại. Bác sỹ không thể tin được rằng xương vai bị gãy lại có thể lành lặn trở lại chỉ trong vòng 10 ngày.

Đổng Nhi hoàn toàn hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp đã chữa trị cho anh ấy. Anh yêu cầu xuất viện ngay và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với vợ mình ngay khi trở về nhà.

Mẹ tôi 81 tuổi bị gãy xương đã hồi phục trong vòng chưa đến 20 ngày

(Bài viết của một học viên ở Trung Quốc) Vào tháng 7 năm 2011, tôi và mẹ tôi, năm ấy bà đã 81 tuổi, cùng đi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Khi chúng tôi đang trên đường trở về nhà bằng xe buýt thì chiếc xe đột ngột phanh lại. Mọi người ngã xoài trên sàn xe. Tôi nhanh chóng đứng dậy, nhưng mẹ tôi thì không thể. Tôi đã hỏi mẹ tôi rằng bà có ổn không. Bà nói rằng không sao cả nhưng bà vẫn không thể đứng dậy được.

Người tài xế xe buýt rất lo lắng. Tôi bảo với anh rằng không cần phải lo lắng như thế vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã khuyên anh ấy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Anh ấy mỉm cười và cảm ơn tôi.

Mẹ tôi cuối cùng cũng đứng dậy được và chúng tôi chậm rãi trở về nhà. Tôi đã mở các bài giảng của Sư phụ cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi nói: “Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ thì mẹ đã có thể bị thương nặng rồi.”

Cháu gái tôi đến thăm và rất lo lắng khi nhìn thấy nửa thân trên và cổ của mẹ tôi bị bầm tím vì vụ tai nạn. Cháu đưa mẹ tôi tới bệnh viện, các bác sỹ bảo rằng bà đã bị gãy xương. Tôi tiếp tục mở các bài giảng của Sư phụ cho mẹ tôi nghe mỗi ngày.

Thường thì phải mất chừng 100 ngày để bình phục lại chỗ xương gãy, nhưng chỉ sau 20 ngày thì mẹ tôi đã có thể tự chăm sóc được bản thân. Bà cũng bắt đầu làm những công việc nhẹ trong nhà. Vết bầm tím đã biến mất. Bà nói: “Mẹ sẽ không thể hồi phục nhanh như vậy nếu không có Sư phụ bảo hộ.”

Giờ đây mẹ tôi rất khỏe mạnh. Bà có thể đi bộ nhanh giống như bất cứ một thanh niên trẻ tuổi nào và bà làm rất nhiều việc nhà. Cả gia đình tôi biết ơn Sư phụ rất nhiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/9/308163.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/9/150979.html

Đăng ngày 22-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share