[MINH HUỆ 24-06-2015] Trong vài ngày qua, tôi đã gửi đơn khiếu nại hình sự Giang Trạch Dân đến một số quan chức chính quyền đã nghỉ hưu trong khu phố của mình. Trong lá thư, tôi đã tả lại chi tiết những bức hại mà mình đã chịu đựng vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi đọc nó, họ đều đồng ý rằng Giang Trạch Dân nên bị đưa ra trước công lý. Dưới đây là một vài trong số những điều họ nói với tôi.

“Miễn là tôi còn sống, tôi sẽ bảo vệ chị”

Ông Tống, 61 tuổi, đã rơi nước mắt sau khi đọc những điều tôi viết. Ông nói: “Tôi nghe nói rằng chị bị bức hại, nhưng tôi không biết rõ ngọn ngành. Sau khi đọc đơn khiếu nại của chị, ngực tôi đau nhói cả ngày và tôi không thể ăn hay ngủ. Nó khiến tôi muốn khóc.”

“Thành thật mà nói, tôi chỉ tin một nửa những gì chị kể trước đó. Nhưng lá thư này đã thay đổi hoàn toàn tâm trí của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Tôi tin tất cả những gì chị viết vì đây là tài liệu pháp lý chính thức mà chị đã gửi cho Viện kiểm sát và Tòa án Nhân dân tối cao.”

“Tôi không thể bù đắp lại những gì chị đã mất. Nhưng từ bây giờ, miễn là tôi còn sống, tôi sẽ bảo vệ chị. Tôi sẽ không để chị bị sách nhiễu hay tra tấn. Khi Giang Trạch Dân bị đưa ra xét xử, tôi sẽ đến Bắc Kinh cùng chị để chứng kiến vụ kiện. Tôi sẽ giúp chị đưa ông ta ra trước công lý.”

“Tôi đang đợi chờ ngày đó”

Ông Trương, 78 tuổi, đã lo lắng cho tôi sau khi đọc bức thư tôi gửi. “Hãy xem những gì cô đã trải qua! Quá nhiều đau khổ. Tôi không chắc rằng liệu việc khởi kiện Giang Trạch Dân có thành công hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bắt cô một lần nữa vì đơn khiếu nại này? Chằng lẽ cô muốn chịu đau khổ thêm? Khi nào thì Giang Trạch Dân sẽ bị đưa ra trước công lý?” ông ấy thở dài.

Tôi nói với ông rằng: “Tất cả những đau khổ của tôi cho thấy Đảng tà ác thế nào. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ thành công, bởi vì không chỉ có mình tôi hay một vài người kiện ông ta, mà có hàng nghìn người dân trên khắp thế giới đã đệ đơn kiện ông ta. Số của ông ta đã định.”

Ông nói: “Tôi đang đợi chờ ngày đó.”

“Họ nên bị bắt lâu rồi”

Ông Mã, 80 tuổi, đã cùng vợ đến gặp tôi. Trông ông rất nghiêm túc: “Tôi đã nghe nói về những điều mà cô phải trải qua, nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng cuộc đàn áp lại nghiêm trọng như vậy. Đúng là loài cầm thú. Ông ta rồi sẽ bị trừng phạt.”

“Không cần nói cũng biết Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp sụp đổ. Nhưng tôi có một câu hỏi: ‘Đơn khiếu nại của cô có thật sự đưa ông ta ra trước công lý không? Bưu điện liệu có gửi nó đến Tòa án tối cao cho cô không?’”

Tôi nói với ông rằng những gì ông ấy đọc chỉ là một bản sao, còn bản chính tôi đã gửi qua bưu điện rồi.

Ông nói: “Tuyệt quá! Miễn là bưu điện gửi nó đi, nó sẽ khởi tác dụng. Chúng ta nên khởi kiện loài cầm thú đó.”

Vợ của ông Mã cũng đồng tình: “Họ thật quá ác. Họ nên bị bắt lâu rồi.”

“Việc này thật quá thương tâm”

Ông Dương, 85 tuổi, đã lau những giọt nước mắt của mình và nói: “Cháu gái, cháu đã phải chịu đựng rất nhiều. Ta không biết rõ mọi chuyện, mặc dù ta đã nghe nói rằng cháu bị bắt giữ. Giang Trạch Dân đã làm quá nhiều điều ác.”

Ông hỏi tôi: “Ai đã viết đơn khiếu nại cho cháu? Nó quá thương tâm khiến ta không thể ngăn nổi nước mắt.” Tôi nói với ông rằng: “Cháu không phải là một người giỏi văn. Vì vậy tất cả những gì cháu có thể làm là viết ra những trải nghiệm của bản thân mình.”

Ông hỏi thêm: “Nó đã được gửi chưa? Bưu điện có gửi cho cháu không?”

Tôi nói với ông rằng bản chính đã được gửi qua bưu điện. ông nói: “Thật tốt. Chúng ta sẽ chờ kết quả.”

“Không ai ở Trung Quốc thích Giang Trạch Dân”

Điều đầu tiên mà ông Giảo, 85 tuổi nói với tôi sau khi đọc xong thư khiếu nại: “Cháu đã chịu đựng quá nhiều chỉ vì đức tin của mình! Giang Trạch Dân nên bị đưa ra trước công lý. Làm thế nào mà những người lãnh đạo một quốc gia có thể đối xử với người dân của mình như vậy được?”

“Cháu đã phải chịu đựng rất nhiều, cháu nên nộp đơn kiện ông ta. Trên thực tế, không chỉ các học viên Pháp Luân Công phản đối ông ta. Nhiều bạn bè ta là quan chức cấp cao đã nghỉ hưu cũng không thích ông ta. Các bạn ta thường nói rằng, ở Trung Quốc không ai thích ông ta. Mọi người đều chỉ trích ông ta.”

Tôi tin rằng đây là thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa để kiện Giang Trạch Dân, người đã tự đối đầu với cả trời đất và người dân thế giới. Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý sẽ không chỉ khôi phục lại thanh danh của Pháp Luân Công mà còn ủng hộ những nhân tố chính nghĩa trên thế giới.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/24/311332.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/30/151331.html

Đăng ngày 17-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share