Bài viết của một học viên ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2015] Tôi đã bị cầm tù ở trại lao động trong hai năm sau khi tôi thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Chồng tôi đã đề nghị ly dị vào ngày mà tôi bị bắt đến trại lao động. Sau đó anh ấy đã tái hôn.

Gặp báo ứng sau khi chế nhạo Đại Pháp

Chồng cũ của tôi đã từng nói tốt về Pháp Luân Công bởi vì tôi đã trở nên tốt hơn và không còn tranh cãi với anh ấy nữa. Anh ấy thậm chí còn nói rằng sẽ tu luyện Pháp Luân Công sau khi về hưu.

Sau khi ly dị, anh ấy quay ra phản đối việc tu luyện. Có lần khi chúng tôi đang thảo luận về việc chăm sóc con gái của chúng tôi, anh ấy đã bôi nhọ danh dự của nhà sáng lập của môn tu luyện này. Tôi đã cảnh báo và nói với anh ấy rằng anh có thể sẽ gặp rắc rối nếu như không ngừng việc đó lại. Anh ấy nói rằng anh ấy không sợ.

Vài năm trước anh ấy bị tắc tiếng và bây giờ phải chịu đựng căn bệnh ung thư phổi. Sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ một lá phổi, thì khối u di căn đến não và thận của anh ấy.

Đắc phúc báo vì có những suy nghĩ tốt

Con gái tôi đã không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng khi cháu còn nhỏ thiên mục của cháu được khai mở và có thể nhìn thấy biểu tượng Pháp Luân được in trên sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, đang xoay và những ký tự trong sách sáng lấp lánh. Cháu được hưởng rất nhiều lợi ích to lớn vì tin rằng Pháp Luân Công là tốt.

Lúc được ba tuổi, cháu đã bị sốt cao. Mặc dù đã uống thuốc nhưng tình trạng càng trở nên tệ hơn. Cháu thường xuyên lên cơn sốt và tôi không biết chắc chắn tôi nên làm gì. Sau đó tôi nhớ lại điều Sư phụ đã giảng, “…một người luyện công, cả gia đình được lợi ích.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc Châu [1999])

Tôi nghĩ rằng cháu sẽ ổn, tôi ngồi cạnh cháu và luyện bài công pháp số năm. Sau khi tôi luyện xong, cháu đã khỏe lại.

Khi lên 10 tuổi, cháu đánh thức tôi dậy và nói rằng cháu cảm thấy không khỏe và buồn nôn. Tôi bảo cháu niệm “ Pháp Luân Đại Pháp hảo” và một lát sau cháu đã cảm thấy tốt hơn.

Khi đóng cánh cửa của kệ sách, cháu đã sử dụng lực quá mạnh và làm cho tấm gương rơi ra khỏi khung và đập vào đầu cháu. Máu chảy đầm đìa, cháu sợ hãi và bắt đầu khóc.

Tôi nói: “Con có thể chọn đi đến bệnh viện và chúng ta sẽ đi ngay bây giờ hoặc con có thể niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” như lần trước.” Cháu đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và trong vòng chưa đầy một phút máu đã ngừng chảy.

Tôi đã rửa vết thương cho cháu và nhìn thấy một vết cắt dài 4 cm. Cháu than đau đầu. Tôi đã nhắc cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Ngày hôm sau cháu đã hết đau đầu và đi học như bình thường.

Khi lên 11 tuổi, con gái tôi bị trật mắc cá chân và buồn bã vì không thể tham gia vào sự kiện Ngày hội Thể thao. Dây chằng bị thương nặng và mu bàn chân của cháu bị sưng lên. Chúng tôi biết cháu không thể đi được và cũng sẽ khó có thể đi lại trong một thời gian.

Tôi nhắc cháu: “Con đã hưởng được nhiều lợi ích trong quá khứ. Con đã quên rồi sao? Nếu con thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và xin Sư phụ giúp đỡ, con sẽ khỏe lại.”

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau. Tôi nhìn thấy cháu đi lại bình thường và hỏi cháu cảm thấy thế nào. Con bé thật sự đã quên tất cả mọi chuyện cho đến khi tôi hỏi cháu. Cháu kiểm tra mắc cá chân và không thấy có bất kỳ thương tổn nào. Hai ngày sau đó, cháu đã phá kỷ lục môn nhảy cao ở trường.

Khi đang thi đấu, cháu đã nhìn thấy những đóa hoa sen và đã hoàn thành rất tốt. Cháu đã thi đấu rất tốt trong suốt những sự kiện thể thao và vì thế cháu được nhận vào học tại một lớp năng khiếu của một trong những trường trung học tốt nhất trong khu vực chúng tôi.

Con gái tôi được hưởng nhiều phúc báo bởi vì cháu tin rằng Pháp Luân Công là tốt, trong khi đó bố cháu đã thay đổi từ tin sang không tin, thậm chí là thù hận, mang nhiều rắc rối đến cho cuộc sống của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/13/307431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/19/150622.html

Đăng ngày 01-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share