Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2015] Giống như nhiều học viên Pháp Luân Công khác, tôi thường đến những nơi công cộng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại hệ thống đức tin của mình. Tôi nói với những người đi đường về tất cả nỗi đau mà những người dân vô tội phải chịu đựng dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và tôi cố gắng khuyên mọi người thoái đảng và các tổ chức thanh niên của nó càng nhiều càng tốt.

Một tổ chức tà ác như ĐCSTQ chắc chắn sẽ đối mặt với công lý và khi điều đó đến, tôi tin rằng những người dân lương thiện không nên bị hủy hoại cùng với nó.

Tôi nhận ra hiện nay mọi người trở nên hạnh phúc và cởi mở hơn đối với việc thoái đảng. Và họ cũng ngày càng thường xuyên bày tỏ sự đánh giá cao đối với các học viên Đại Pháp.

“Tôi đã thoái! Cuối cùng tôi an toàn rồi!”

Tôi đã gặp một ông lão rất hăm hở thoái đảng. Ông trở nên rất cao hứng khi sau khi tôi nói với ông rằng bây giờ ông đã tự do.

“Tôi đã làm được điều này! Tôi đã thoái! Cuối cùng tôi đã an toàn rồi!” ông khóc. “Tôi đã ở trong đảng chừng 50 năm và giờ đây cuối cùng tôi đã được tự do rồi!”

Quay lại suốt quảng thời gian của ông trong ĐCSTQ, ông từng là một bí thư đảng. Việc thoái đảng không chỉ bảo đảm cho ông một tương lai tốt đẹp, mà còn giúp ông chấp nhận quá khứ của mình.

Một lần khác, tôi nói chuyện với một người phụ nữ cao tuổi ở trạm xe buýt. Bà nói với tôi bà là một đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản và chồng bà là một đảng viên, nhưng cả hai đều đã thoái đảng.

“Tôi quá mệt mỏi với ĐCSTQ! Họ chưa bao giờ thực sự làm gì cho nhân dân cả – chỉ toàn là những lời hứa suông, tất cả mọi việc đều vậy. Hôm nay, tôi không phải sợ hãi để nói với anh rằng vâng, ĐCSTQ thật xấu xa!” bà nói.

Ba sinh viên đại học trông hạnh phúc hơn khi thoái Đảng và Đoàn Thanh niên. Họ cũng đồng ý nhận đĩa phần mềm vượt tường lửa.

Một sinh viên nói rằng: “Tôi không muốn làm bất cứ điều gì cho Đảng. Tôi muốn đi du học sau khi tốt nghiệp và mọi người ai ai cũng chán ghét Đảng!”

Tôi đang nói chuyện với một người khác thì cùng lúc đó có một người đàn ông đi ngang qua đã dừng lại để nghe. Sau khi tôi nói xong, người đàn ông đi đến chỗ tôi.

“Đúng, đúng, đúng! Mọi điều bạn nói đều là sự thật!” anh nói. “Tất cả chúng ta đều hiểu cái đảng này rất rõ.”

Tôi nói với anh ấy rằng mọi người đang thoái ĐCSTQ trên trang web Đại Kỷ Nguyên.

“Thật tuyệt! Tôi sẽ thoái ngay hôm nay!” anh ấy nói.

“Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ Lý Hồng Chí là người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay!”

Một lần nọ tôi nói chuyện với vài người đứng ngoài siêu thị, và một trong số họ, một người đàn ông trung niên, ông ấy đã yên lặng lắng nghe.

Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ Lý Hồng Chí là người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay!”

Một lúc sau, tôi kể với những người này rằng tôi không bao giờ phải đi khám bệnh trong suốt 17 năm kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cũng kể với họ rằng tôi đã sống sót trong hai vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng mà không bị chấn thương nặng nào. Những người dân này đã rất cảm kích.

Người đàn ông đó đã sớm bắt đầu hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp thật sự là tốt!”

Vào ngày khác, tôi đã hỏi một chàng trai trẻ liệu cậu ấy có muốn nghe về việc thoái ĐCSTQ không. Cậu ấy đáp lại bằng cách ngẩng đầu lên và trịnh trọng nói: “Sư phụ Lý Hồng Chí hảo!”

Tôi hỏi cậu ấy làm cách nào mà cậu biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

“À, những tình nguyện viên của họ ở khắp nơi!” cậu đáp.

Một lần tôi nói chuyện với một phụ nữ mà rất dè chừng về những điều tôi đang nói, cho đến khi tôi nói đến tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Bà hỏi: “Bạn có phải là một học viên Pháp Luân Công không?”

Tôi trả lời là phải và tôi thấy thái độ của bà đột nhiên thay đổi.

“Nếu mọi người có thể tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, xã hội chúng ta sẽ rất an bình! Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại! Tôi may mắn đã gặp được anh hôm nay. Tôi sẻ thoái khỏi ĐCSTQ – à không, thực ra tôi sẽ thoái cho cả gia đình tôi! Bố tôi, chồng, em và con gái tôi! Tôi sẽ nói với tất cả họ về việc thoái đảng này!” bà nói.

Một ngày, một nhóm học sinh trung học mà tôi đã từng giảng chân tướng trước kia nhận ra tôi khi gặp tôi trên đường.

Họ hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp, Tôi yêu bạn!”

Mọi người đang thực sự bắt đầu thức tỉnh! Đúng như Sư phụ đã giảng:

Chính Pháp truyền

Vạn ma lan

Độ chúng sinh

Quan niệm chuyển

Bại vật diệt

Quang minh hiển (Tân Sinh, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Chính Pháp truyền

Vạn ma phá

Độ chúng sinh

Chuyển quan niệm

Cái xấu diệt

Hiển quang minh


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/14/309463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/27/150782.html

Đăng ngày 12-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share