Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2015] Con gái tôi không thể nào thụ thai trong một thời gian. Một lần khám tại bệnh viện đã phát hiện u nang trên cả hai ống dẫn trứng của cháu. Các u nang tuy đã được phẫu thuật cắt bỏ, nhưng một thời gian sau lại tái phát và những lần điều trị tiếp theo đều không hiệu quả.

Một số người cho rằng u nang buồng trứng sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội mang thai, và con gái tôi đã có thai vào cuối năm 2009. Tuy nhiên, con gái tôi nhanh chóng bắt đầu bị băng huyết và dẫn đến sẩy thai. Hai năm sau cháu lại có thai và lần này kết quả cũng như vậy, mặc dù để giữ thai, cháu đã được đưa vào bệnh viện sớm trong suốt thai kỳ.

Tin tưởng vào y học hiện đại

Ở lần mang thai thứ ba của cháu, ngay khi biết con gái bị băng huyết tôi đã vội vàng chạy đến. Để tránh sẩy thai như những lần trước, con gái và con rể tôi tìm đến một số chuyên gia y tế và mua hết vài nghìn nhân dân tệ các loại thuốc Trung Y truyền thống. Các cháu thậm chí còn mua được một loại thuốc cầm máu rất tốt có thể ngăn chặn sự băng huyết.

Tuy nhiên, thuốc này chỉ có thể được dùng tối đa là ba liều.

Con gái tôi uống một liều vào buổi chiều hôm đó và máu liền ngưng chảy. Ngày hôm sau máu lại tiếp tục chảy, nên cháu đành phải uống liều thứ hai. Máu đã ngưng chảy nhưng không đến một ngày thì cháu lại tiếp tục bị băng huyết.

Con gái tôi buộc phải uống liều cuối cùng, cháu lo lắng pha lẫn hy vọng rằng liều cuối cùng này sẽ hiệu quả cho căn bệnh của mình. Sáng hôm sau, cháu lại băng huyết, và triệu chứng của con gái tôi trở nên tồi tệ vào buổi chiều.

Con gái tôi gần như tuyệt vọng. Nằm trên giường, cháu buồn bã hỏi tôi rằng: “Có phải số phận của con là không có nổi một đứa con không hả mẹ?”

Giảng rõ sự thật cho con gái tôi

Trong suốt cuộc bức hại độc ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp, con gái tôi là một trong những người bị đầu độc bởi những lời dối trá của Đảng. Trong quá khứ, cháu đã chống lại mọi nỗ lực của tôi khi giảng rõ sự thật cho cháu; cháu thường nhanh chóng ngắt lời tôi. Bây giờ tôi bắt đầu giải thích với cháu những khó khăn trong cuộc sống dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ, đứng tại góc độ của cháu để giúp cháu minh bạch chân tướng.

Tôi giục cháu nghiêm chính thanh minh những lời nói lẫn hành động bất kính đối với Đại Pháp. Cuối cùng, con gái tôi đã mỉm cười và nói: “Con tin rằng Đại Pháp tốt. Từ bây giờ, con sẽ ủng hộ các học viên Đại Pháp.”

Khả năng chữa bệnh kì diệu của Đại Pháp

Thật trùng hợp, dì của cháu, cũng là một học viên Đại Pháp, đã gọi điện cùng ngày hôm đó và hỏi con gái tôi là dì có thể đến thăm cháu cùng một vài học viên khác không. Con gái tôi đã đồng ý khi biết rằng họ muốn cùng học Pháp trong nhà của cháu.

Chúng tôi đã học Pháp nhóm trong phòng ngủ của cháu. Khi học Pháp, mọi dấu vết của sự sợ hãi lẫn lo lắng đã biến mất hoàn toàn trên gương mặt cháu, và cháu sớm chìm và giấc ngủ sâu. Cháu tỉnh dậy sau khi chúng tôi học Pháp xong.

Khi vội vã nấu bữa tối, tôi nghe thấy cháu đã khóc trong niềm phấn khởi: “Mẹ ơi, máu đã ngừng chảy rồi!”

Càng thần kỳ hơn, ngày hôm sau con gái kể với tôi rằng cháu đã tống ra rất nhiều chất bẩn như mủ các loại khi đi vệ sinh. Sư phụ đã thanh lý u nang buồng trứng, căn bệnh không thể chữa khỏi của cháu, để cho đứa bé trong bụng cháu có thể phát triển khỏe mạnh.

Pháp Luân Đại Pháp hảo

Tôi vô vàn biết ơn sự từ bi vô biên của Sư phụ, Ngài không nhìn vào những hành động trong quá khứ của bất cứ ai mà thay vào đó chỉ xét thiện tâm của họ dành cho Đại Pháp trong hiện tại.

Sư phụ đã ban phúc cho con gái tôi chỉ vì cháu tin tưởng Đại Pháp là tốt, ủng hộ các học viên Đại Pháp và giúp cháu giữ được đứa bé.

Một đứa trẻ khỏe mạnh nặng tầm 3,8 kg khi sinh, cháu trai tôi đã mở miệng cười khi nhìn thấy ảnh của Sư phụ lúc chỉ mới 13 ngày tuổi. Con gái, con rể và toàn bộ gia đình con rể tôi đều hết lòng ủng hộ và tin tưởng Đại Pháp là tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/18/307671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/22/150678.html

Đăng ngày 21-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share