[Minh Huệ] Tháng 10, 1996, một Đại hội quốc tế Pháp luân Đại Pháp chia sẻ kinh nghiệm được tổ chức tại Bắc kinh. Lúc bấy giờ, một vài đồng tu từ Singapore đến nơi trung tâm trợ Pháp và chia sẻ kinh nghiệm của họ với chúng tôi.

Một đồng tu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1993 có nói về một số buổi Sư phụ Lý thuyết giảng có chị ta tham dự. Lúc bấy giờ chị đang làm việc cho Sở Y tế. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, chị đã tu luyện những hình thức khí công khác trong nhiều năm. Khi nghe Sư phụ thuyết giảng, chị có thể cảm thấy rằng Sư phụ rất khác với những thầy Khí công khác. Chị không những có thể cảm thấy cái năng lượng mạnh mẽ của Sư phụ, mà chị còn hiểu được rằng chị chưa bao giờ được nghe những nguyên lý như Sư phu dạy. Những lời của Sư phụ thuyết phục được chị hoàn toàn và chị rất kính nễ Sư phụ

Trong một buổi giảng của Sư phụ, Sư phụ bắt đầu thanh hoá cho sức khỏe yếu kém của các đồng tu. Sư phụ kêu mọi người đứng dậy và nghĩ về chỗ có bệnh nơi cơ thể của họ. Vì chị thường cảm thấy đau nơi mắt và không thể nhìn thấy rõ, nên chị liền nghĩ đến đôi mắt của chị, và chỉ nghĩ đến mắt phải mà thôi. Khi chị nghe theo theo lời của Sư phụ chỉ dẫn là dậm một chân, chị rõ ràng cảm thấy rằng có một cái gì được tiêu trừ nơi mắt phải của chị trong chớp mắt. Chị mở mắt ra và thấy rằng mình có thể nhìn thấy đồ vật rất rõ rệt với mắt phải của chị và cái đau nơi mắt phải của chị cũng đã biến mất. Nhưng không có sự thay đỗi nơi mắt trái của chị. Chị nghĩ tại sao những triệu chứng nơi mắt trái của chị không khá hơn. Ồ phải rồi! Chị hiễu ra rằng đó là vì chi chỉ nghĩ đến mắt phải mà thôi và không nhớ đến mắt trái. Nhưng cuộc thanh hoá bệnh hoạn đã xong. Chị nghĩ chị sẽ không bao giờ có lại được cái kinh nghiệm chữa bênh như vậy nữa, và bây giờ chị chỉ còn có lo tu luyện mà thôi.

Ngày đó khi buổi thuyết giảng chấm dứt, chị cảm thấy một sự sung sướng mà chị chưa bao giờ kinh nghiệm qua. Khi chị về đến nhà thì đã 10 giờ đêm, mọi người trong nhà đều đã đi ngủ. Chị định đi ngủ nhẹ nhàng và không vặn ngọn đèn lên, . Khi sắp lên giường, chị nghĩ mình có thể đánh thức những người khác, nên chị quyết định ngủ trên sàn nhà với một cái mền. Ngay khi chị vừa nhắm đôi mắt lại, thì chị cảm thấy một luồng ánh sáng trước con mắt trái của chị. Chị liền mở mắt ra và thấy rằng trong phòng tối đen không có đèn. Chị lại nhắm mắt lại. Sau đó chị cảm thấy một luồng ánh sáng lại xuất hiện nơi mắt trái của chị, và ánh sáng không ngừng xoay chuyển. Chị cảm thấy mắt trái của mình rất thỏa mái. Chị hiễu ra rằng đó là một Pháp luân đã thanh hoá cái bệnh nơi con mắt trái của chị, và chị rất cảm động lúc bấy giờ. Sáng hôm sau khi chị mở mắt ra, chị thấy rằng chị không còn bị đau nơi mắt trái nữa, và chị cũng có thể nhìn thấy rất rõ với con mắt này.

Sau khi nghe câu chuyện của chị đồng tu này, chúng tôi rất cảm động bỡi sự từ bi của Sư phụ và ngạc nhiên Pháp Luân Đại Pháp mạnh và mầu nhiệm như vậy!

14-3-2004
Đồng tu tại Trung quốc

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/15/69975.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/16/47084.html.

Dịch ngày 30-4-2004, đăng ngày 1-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share