Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2015] Tiểu Thúy, một cô gái 23 tuổi xinh đẹp ở tỉnh Hồ Bắc, bị chẩn đoán mắc bệnh viêm thận cấp. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô đã phục hồi sức khỏe trở lại.

Thử thách cam go

Tiểu Thúy gặp cháu trai tôi Văn Văn khi cả hai làm việc ở miền Nam Trung Quốc. Văn Văn đã dự định giới thiệu Tiểu Thúy với gia đình cháu vào năm 2009. Tuy nhiên, trên đường đến nhà cha mẹ Văn Văn, Tiểu Thúy rất yếu, phải nhập viện và bị chẩn đoán mắc bệnh viêm thận cấp. Cuộc gặp gỡ giữa Tiểu Thúy và cha mẹ của Văn Văn do đó đã không thành.

Tôi đã nói với Tiểu Thúy về Pháp Luân Công và rằng tất cả các bệnh của tôi đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi cũng kể với cháu các câu chuyện về những người khác có trải nghiệm tương tự. Tôi khuyên cháu nên tu luyện Pháp Luân Công và điều đó sẽ rất có lợi cho sức khỏe của cháu. Tiểu Thúy rất vui khi học Pháp Luân Công và nói cháu tin rằng Pháp Luân Công sẽ đem lợi ích cho cháu.

Trước khi Tiểu Thúy đi, tôi nhờ một học viên khác chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với cháu. Chúng tôi khuyến khích Tiểu Thúy tu luyện. Cháu nói: “Cháu biết cô muốn giúp cháu. Cháu tin vào Đại Pháp và Người sáng lập pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí.” Cháu đã rời đi với cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện, và các tài liệu Pháp Luân Công khác.

Cải thiện sức khỏe

Gia đình của Tiểu Thúy đã đưa cháu đến nhiều bệnh viện, nhưng các bác sỹ không thể chữa trị. Họ cũng nói với cháu rằng cháu không bao giờ có thể mang thai.

Khi giúp Tiểu Thúy sắp xếp một chuyến thăm khám ở bệnh viện khác, tôi khích lệ cháu tin vào Đại Pháp và Sư phụ. Tiểu Thúy ôm chặt cuốn Chuyển Pháp Luân mặc cho mẹ cháu phản đối. Tôi cũng đã đưa cho cháu một máy nghe nhạc MP3 có ghi các bài giảng của Pháp Luân Công và các bài hát do các học viên sáng tác, và khuyến khích cháu nghe chúng mỗi ngày.

Tôi vẫn giữ liên lạc với Tiểu Thúy và cháu nói với tôi rằng tình trạng của cháu đã cải thiện. Trước khi phẫu thuật, một xét nghiệm khác cho thấy quả thận xấu của cháu đã trở nên khỏe mạnh mà không cần điều trị. Các bác sỹ cảm thấy rất khó hiểu và kinh ngạc.

Tin tốt lành

Tôi đã mất liên lạc với cháu không lâu sau khi cháu xuất viện. Tuy nhiên, tôi đã đến nhà mẹ của Tiểu Thúy vào mùa xuân năm 2011. Bà ấy nói với tôi rằng Tiểu Thúy đã khỏi bệnh và đã trở lại làm việc.

Tôi đã liên lạc với Tiểu Thúy và cháu liên tục cảm ơn tôi vì đã giới thiệu Pháp Luân Công cho cháu. Tiểu Thúy nói với tôi rằng cháu đã có bạn trai và chuẩn bị kết hôn.

Vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2013, tôi đã gọi điện cho mẹ của Tiểu Thúy. Bà nói với tôi rằng Tiểu Thúy đã kết hôn và đã có một bé gái. Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự rất tốt. Bây giờ, tất cả người dân trong làng tôi đều biết và tin tưởng Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/16/309419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/24/150716.html

Đăng ngày 12-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share