Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2015] Mẹ tôi năm nay 87 tuổi và gần như cả đời đã từng chịu đựng tất cả các loại bệnh tật. Nhưng kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ tôi không còn khổ sở vì bệnh tật nữa.

Tôi nhớ khi tôi còn là một đứa trẻ, mẹ tôi thường uống rất nhiều thuốc. Tôi luôn lo lắng tôi sẽ mất mẹ vì các chị em của mẹ tôi đã qua đời khi còn trẻ.

Mẹ tôi kể rằng bà đã từng hôn mê hai lần và thậm chí còn cảm thấy linh hồn đã rời khỏi thể đi rất xa, nhưng bà đã quay lại và thức tỉnh khi nghe thấy chúng tôi đang kêu khóc.

Bắt đầu tu luyện Đại Pháp khi ngoài 70 tuổi

Các đây khoảng 10 năm, mẹ tôi bị đau đầu nặng. Tôi và em gái tôi cả hai đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi chắc chắn rằng nếu mẹ tôi tu luyện, bà sẽ có được sức khỏe tốt.

Tôi và em gái đã chia sẻ những hiểu biết của mình với mẹ tôi và bà đồng ý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi trước đây mới chỉ đi học được một năm và rất khó khăn để đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp. Tuy nhiên, bà vẫn tin tưởng rằng mình nhất định sẽ đọc được cuốn sách này.

Với sự giúp đỡ của các học viên khác, mẹ tôi đã đọc được sách Chuyển Pháp Luân. Bà đã đọc cuốn sách hàng ngày từ năm 2005.

Bà đã có được rất nhiều lợi ích từ môn tu luyện và bây giờ sức khỏe rất tốt. Trước đây, bà không thể ăn được những đồ ăn lạnh hoặc béo, nhưng bây giờ thì đó không còn là vấn đề nữa. Bà đã từng phải uống thuốc giảm đau hàng ngày, nhưng đã không còn động tới bất kỳ viên thuốc nào kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vào thời kỳ đầu tu luyện, bà đã trải qua nhiều triệu chứng đau nhức, nhưng đã trở lên khỏe mạnh mà không hề dùng đến thuốc.

Tính đến nay bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm, và nhiều người nói rằng trông bà trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi ngoài 80 của mình.

Những lần họp mặt gia đình, mẹ tôi nói rằng bà có thể đã qua đời vài năm trước nếu không tu luyện Đại Pháp. Hiện nay, bà có thể tự chăm sóc bản thân và giúp đỡ công việc nhà cho các con.

Toàn thể gia đình tôi và họ hàng đều ủng hộ mẹ tôi tu luyện Đại Pháp bởi vì họ đã chứng kiến những điều kỳ diệu mà Đại Pháp đã mang lại đối với sức khỏe và hạnh phúc của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/28/308021.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/11/150197.html

Đăng ngày 03-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share