Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2015] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 5 năm 1997. Trước đó, tôi từng có rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Tôi đã gặp rất nhiều bác sĩ, nhưng chưa hề thấy bất kỳ sự cải thiện nào về sức khỏe của mình. Sau đó, tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và quyết định tập thử.

Một học viên đã dạy tôi các bài công Pháp tại điểm luyện công địa phương. Khi tôi luyện bài công pháp thứ hai, “Pháp Luân Trang Pháp”, tôi đã sớm ướt đẫm mồ hôi và thật khó khăn để tôi có thể giữ vững cánh tay của mình, nhưng tôi đã liên tục nghĩ đến bệnh tật của mình, điều đó đã giúp tôi vượt qua. Tôi vẫn tiếp tục luyện công và đã hoàn tất các bài tập đứng.

Khi luyện xong, tôi nghĩ: “Ồ, tốt quá, cuối cùng mình đã hoàn thành các bài tập cho ngày hôm nay.” Trước sự ngạc nhiên của tôi, điều phối viên nói rằng: “Hôm nay là cuối tuần, là thời gian để hồng Pháp. Sau khi ăn sáng, chúng ta sẽ luyện công ở ngọn hải đăng, bắt đầu vào lúc 9 giờ.” Ngày hôm đó, tôi đã đi đến thêm hai điểm luyện công nữa để luyện các bài công pháp đứng.

Sau khi chúng tôi luyện công xong vào ngày hôm đó, tôi bất giác nhận ra rằng mình cảm thấy thật sự tuyệt vời. Sáng sớm hôm đó tôi thấy không khỏe, nhưng vào buổi tối, tôi cảm thấy thật thoải mái. Đúng là một sự giới thiệu tốt đẹp về Pháp Luân Công, và tôi đã nghe nhiều người khác cũng chia sẻ những câu chuyện tương tự.

Hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đây

Chồng tôi làm việc ở xa và hiếm khi ở nhà, vì vậy việc nuôi dạy ba đứa con là trách nhiệm của tôi. Tôi từng luôn luôn mệt mỏi và chán nản. Tôi mắc rất nhiều bệnh khác nhau và ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, bao gồm bệnh tim, thiếu máu não, nhịp tim nhanh bất thường, đau đầu, và viêm túi mật, tất cả đều xảy ra trước khi tôi bước qua tuổi 40.

Mỗi mùa xuân và mùa thu tôi đều trải qua một loạt các triệu chứng khác nhau, chẳng hạn như khó thở. Tôi tham khảo ý kiến ​​một bác sĩ Đông y và được tư vấn các toa thuốc để chữa bệnh. Nhưng chúng cũng chẳng giúp được gì cho tôi cả.

Thế nhưng, vào ngày hôm đó, ngày mà tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và luyện các bài tập đứng ba lần, tôi nhận ra rằng tôi cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết trong 20 năm qua. 18 năm đã trôi qua kể từ ngày hôm đó, và tôi không còn phải dùng bất cứ loại thuốc nào hay gặp bác sĩ nào nữa.

Gia đình tôi đã chứng kiến ​​những thay đổi ở tôi sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, và tất cả họ cũng đều bước vào tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/16/307554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/24/150714.html

Đăng ngày 08-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share