Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2015] Tôi thật may mắn khi tìm được môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 2010, sau khi bị chẩn đoán ung thư buồng trứng giai đoạn cuối. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới.

Chờ đợi cái chết

Tám tháng sau ca phẫu thuật thứ ba, tôi phải đi khám lại vào tháng 6 năm 2010. Bệnh ung thư đã tái phát ở chỗ cũ và khối u to cỡ quả trứng. Bởi vì tôi không thể chi trả phí điều trị quá cao, bác sĩ bảo tôi rằng tôi có thể sống nhiều nhất là ba tháng.

Tôi quyết định trở về thành phố của tôi. Là một người đã ly hôn, không cha mẹ, không con cái, tôi sống cô đơn trong sự đau đớn và sợ hãi.

Khỏi bệnh ung thư và các bệnh khác

Người học viên Pháp Luân Đại Pháp (tôi sẽ gọi cô là Alice) nghe nói về hoàn cảnh của tôi và đã đến thăm tôi vào ngày 21 tháng 8 năm 2010. Cô ấy đưa tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của môn tu luyện và tôi bắt đầu đọc cuốn sách ngay lập tức.

Sáu ngày sau đó, tôi bị sốt cao, vì vậy các bạn đã đưa tôi đến bệnh viện. Mặc dù đã tiêm tĩnh mạch nhưng cơn sốt không hề thuyên giảm. Thậm chí tệ hơn, tôi bắt đầu bị tiêu chảy cấp. Alice nghe thấy tình trạng nguy khốn của tôi và đến thăm tôi ở bệnh viện. Cô ấy giải thích rằng tôi rất may mắn vì Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi.

Tôi chắp tay hợp thập, khấu đầu và nói: “Thưa Sư phụ, con thật ngu muội. Xin hãy tha thứ cho con. Từ bây giờ cả cuộc đời con là do Sư phụ định đoạt.”

Ngày hôm sau, bác sĩ đưa cho tôi kết quả X-quang mới nhất. Ông ngạc nhiên khi thấy khối u đã thu nhỏ lại bằng nửa kích thước ban đầu. Mặt tôi đầy nước mắt sau khi nghe tin đó. Tôi lập tức làm thủ tục xuất viện.

Tôi không còn uống bất kỳ viên thuốc nào, sống một cuộc sống vô bệnh và không một căn bệnh nào trong quá khứ từng gây rắc rối cho tôi có thể làm phiền tôi nữa.

Nói với người dân về sự trân quý của Đại Pháp

Tin tức về sự phục hồi của tôi truyền rộng khắp địa phương nhanh chóng. Nhiều người đã đến thăm tôi để nhìn tận mắt tôi đã thật sự khỏe mạnh. Tôi tận dụng những cơ hội này giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Một người phụ nữ ở nông thôn bị ung thư vú đã đến thăm tôi. Cô không thể tin nổi rằng người phụ nữ khỏe mạnh và hạnh phúc này đã từng là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Cô ấy ở với tôi đêm đó và tôi đã giảng chân tướng cho cô về Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô đã thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và ra về với một cuốn sách Chuyển Pháp Luân .

Khi tôi đi thăm một người bạn cũ, người đã từng chăm nom tôi, cô ấy không tin rằng tôi khỏe mạnh và còn sống. Cô rất vui mừng đến nỗi cô đã đưa tôi đi thăm nhiều bạn bè và người thân của cô ấy, và kể cho họ câu chuyện về sự phục hồi của tôi. Tôi đã thu thập được một danh sách dài những người thoái ĐCSTQ.

Một người bạn lâu năm khác đã đến để chào tạm biệt tôi lần cuối. Cô ấy thấy tôi xinh đẹp và trẻ hơn và thay vì chào tạm biệt, cô ấy đã động viên tôi tiếp tục tu luyện.

Tu luyện không hối tiếc

Khi tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân lần thứ ba, đến lời giảng: “Công pháp tốt như thế này, hôm nay chúng tôi đã cấp cho chư vị, chúng tôi đã bưng đến tận nơi cho chư vị, đặt đến cổng nhà cho chư vị.” (Chuyển Pháp Luân) toàn thân tôi run lên và tôi đã nói lớn: “Thưa Sư phụ, cuối cùng con đã tìm thấy Ngài.”

Mặc dù cuộc bức hại chưa từng có đối với Pháp Luân Đại Pháp, tôi không bao giờ ngừng đọc các sách Đại Pháp. Tôi thức dậy mỗi sáng để luyện các bài công pháp. Khi lần đầu luyện công, thân thể tôi rất yếu và ướt đẫm mồ hôi sau khi luyện xong bốn bài công pháp đầu tiên.

Ban đầu, tôi không thể ngồi đả tọa, thậm chí là đơn bàn. Tôi nghiến chặt răng khi niệm điều Sư phụ giảng: “… khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng … tu luyện Phật Pháp yêu cầu chư vị dũng mãnh tinh tấn.” (Chuyển Pháp Luân) Sau vài lần tôi có thể ngồi được song bàn.

Tôi đã cố gắng phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại. Nhưng tôi sợ khi đi lên tầng trên cùng của mỗi tòa nhà. Tôi không thể phá tan sự sợ hãi trong thời gian dài. Sau đó tôi tham gia học Pháp nhóm tại nhà một học viên (tôi sẽ gọi cô ấy là Brianna) vào ngày 22 tháng 10 năm 2011.

Tôi phát những tờ lịch có thông tin về Đại Pháp ở một trung tâm mua sắm với cô ấy. Cô đi đến lần lượt từ người khách ngày đến người khác và khuôn mặt luôn tươi cười. Tôi rất bất ngờ bởi vì cô ấy không hề sợ hãi. Tôi thấy niềm tin kiên định của cô ấy vào Đại Pháp và Sư phụ cùng sự từ bi bao la. Điều đó thúc giục tôi phá trừ nỗi sợ hãi của chính mình.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (“Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II”)
“Người học tự có biến hoá, đọc đi đọc lại sẽ tự ở trong Đạo. Sư phụ ắt có Pháp thân lặng lẽ phù hộ, duy trì thường hằng, ngày kia ắt thành chính quả. (“Bái Sư, Tinh Tấn Yếu Chỉ”)

Tôi liên tục niệm những lời giảng của Sư phụ. Có Sư phụ và Đại Pháp bên cạnh, tôi không nên sợ hãi bất cứ điều gì. Tôi không còn sợ hãi nữa và đã phân phát các loại tài liệu Đại Pháp đến từng ngõ ngách thành phố. Tôi muốn mọi người nghe chân tướng Đại Pháp.

Tổ chức một điểm sản xuất tài liệu

Sản xuất tài liệu Đại Pháp là rất quan trọng, vì vậy tôi muốn thành lập một điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp. Khi các học viên địa phương chịu trách nhiệm làm tài liệu Đại Pháp bị bắt, tôi đã đảm nhận nhiệm vụ đó. Một tháng sau, tôi nắm vững các kỹ năng và sản xuất được tài liệu Đại Pháp.

Đã hai năm từ khi tôi sản xuất tài liệu Đại Pháp lần đầu tiên. Tôi đối mặt với nhiều khó khăn giúp tôi buông bỏ nhiều chấp trước của mình. Tôi đề cao tâm tính và cảm nhận được sự từ bi vô biên của Sư phụ.

Tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp được khoảng bốn năm. Tôi đã trải nghiệm được quyền năng và sự trân quý của Đại Pháp. Tôi sẽ tiếp tục tinh tấn và làm các việc mà học viên nên làm, bao gồm phát chính niệm, học Pháp tinh tấn, luyện công và nói với mọi người về Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/8/308714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/15/150550.html

Đăng ngày 06-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share