[MINH HUỆ 30-04-2015] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp lớn tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trong năm tiếp theo tôi đã đối diện với một khảo nghiệm lớn về tín tâm và qua đó gia đình tôi đã được chứng kiến huyền năng chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bị đau họng vào năm 1997. Tôi nghĩ rằng có lẽ là viêm amidan, và nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi không thể ăn, uống và hít thở vô cùng khó khăn. Cuối cùng tôi không còn có thể nói chuyện được nữa.

Tôi biết rằng tôi gặp phải chuyện này là có lý do nào đó, bởi vậy tôi đã không hề uống bất cứ loại thuốc nào cũng như không đi đến bệnh viện. Tôi chỉ kiên trì học các sách Pháp Luân Đại Pháp và luyện công. Tôi ngày càng trở nên yếu hơn và không ăn uống được gì trong khoảng bốn ngày.

Bởi áp lực từ phía gia đình, tôi đã đến bệnh viện. Bác sỹ đã cắt bỏ hai khối u cỡ bằng quả óc chó. Tôi đã nghĩ mọi việc sẽ ổn, nhưng [khối u] đã mọc trở lại ngay đêm hôm đó.

Từ chối sự can thiệp thêm nữa của y học

Tôi hiểu rằng tôi đã không hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Do đó, các khối u đã phát triển trở lại. Tôi nhận ra rằng đó là một khảo nghiệm và tôi phải nhìn vào trong để tìm ra những thiếu sót của mình. Tôi quyết tâm vượt qua khảo nghiệm này.

Tôi kiên trì học Pháp. Gia đình tôi thúc giục tôi trở lại bệnh viện, nhưng tôi đã từ chối.

Tình trạng của tôi không được cải thiện, và tôi cho rằng đó là do tôi quá thiếu kiên nhẫn. Vào ngày thứ bảy, tôi rơi vào tình trạng nguy kịch. Hoàn toàn bất ngờ, em gái tôi đã động viên tôi cố gắng hết sức để phát ra tiếng.

Ngay lập tức tôi ngộ ra rằng lời của em gái tôi thực sự là điểm hóa của Sư phụ Lý [Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp], bởi vậy tôi đã lấy hết sức mình để hét lên. Mặc dù không phát ra tiếng, nhưng tôi cảm thấy cổ họng tôi được mở ra một chút. Cảm giác như thể có một con dao sắc cứa vào cổ tôi.

Sau đó tôi ho ra bốn cục máu đông, và sau đó thêm ba cục nữa, chúng là một loại chất màu trắng, đậm đặc. Loại chất trắng này đã làm nghẹt cổ họng phía dưới của tôi và khiến tôi khó thở. Đây thường là triệu chứng của bệnh bạch cầu.

Tuy nhiên, sau đó, gia đình và bạn bè của tôi đều rất kinh ngạc khi chứng kiến việc tôi ngày một khỏe lên và sức khỏe của tôi đã hoàn toàn hồi phục.


Bản tiếng Hán:https://minghui.org/mh/articles/2015/4/30/307787.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/25/150745.html

Đăng ngày 10-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share