Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2015] Tôi đã từng là một người xấu. Rất xấu.

Tôi sinh vào năm 1954 và sinh sống tại một ngôi làng. Tôi thường dính líu tới những vụ đánh nhau và bị bắt nhiều lần. Tôi bị kết án ba năm tù vào năm 1979 vì trộm cắp. Tôi vẫn không hề thay đổi sau khi được thả vào năm 1982.

Tôi đã mắc bệnh ung thư vòm họng vào năm 1985. Tôi được xạ trị để kiểm soát ung thư nhưng đã để lại cho tôi nhiều di chứng nghiêm trọng

Tôi đã bị bắt trong một cửa hàng vì tội ăn trộm vào năm 1986 và bị phạt chín năm tù. Do bị ung thư nên tôi được thả sớm nhờ ân xá vào năm 1988.

Vào năm 1991, tôi mắc một căn bệnh mới: bàn chân tôi sưng lên và khiến tôi vô cùng đau đớn. Y học hiện đại không thể giúp được tôi. Nó trở nên tồi tệ đến nỗi gia đình tôi phải giúp tôi ăn và tắm giặt.

Tôi nghĩ rằng mình sắp chết và trước khi chết phải kịp kiếm ít tiền, bằng mọi cách có thể. Mỗi ngày tôi sử dụng nạng để đi trên đường và tìm cơ hội để tạo một vụ “tai nạn” xe hơi.

May thay, một người bà con đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói gia đình đưa tôi đến lớp học Pháp Luân Đại Pháp trong làng vào tháng 10 năm 1997. Tôi đã xem băng hình Sư phụ giảng Pháp mỗi ngày.

Vào ngày thứ hai, tôi đã đau khắp toàn thân. Phụ đạo viên địa phương đã nói với tôi rằng đó là điều tốt, bởi vì cơ thể tôi đang bắt đầu được thanh lọc. Nhờ sự khích lệ của anh ấy, tôi tiếp tục tham dự lớp học hàng ngày.

Vào ngày thứ tư nghe bài giảng của Sư phụ, tôi thấy cơn đau đã thuyên giảm. Bàn chân tôi cũng đã có chút lực. Thậm chí tôi đã đi bộ về nhà vào ngày hôm đó!

Vào ngày hôm sau, tôi đã có thể tự mình đi bộ mà không cần dùng nạng nữa.

Tôi có niềm tin mạnh mẽ vào Đại Pháp sau những thay đổi trên cơ thể tôi.

Vào ngày mà tôi xem xong tất cả các băng hình giảng Pháp, tôi đã trải qua một khảo nghiệm. Tôi có vẻ như bị “bệnh” nghiêm trọng: tôi thấy đau đớn khủng khiếp ở bàn chân, bàn tay và toàn thân. Tôi đi ngủ ngay khi về đến nhà.

Gia đình tôi đã lo lắng và muốn đưa tôi đi bệnh viện. Tôi bảo họ: “Bây giờ tôi là một học viên. Những đau đớn này là để hoàn trả nợ nghiệp. Sư phụ giảng rằng:

‘Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp; vậy nên, không ai có thể tuỳ tiện thay đổi nó; thay đổi [nó] cũng tương đương với mắc nợ không phải trả; cũng không được tuỳ ý mà làm thế, nếu không thì cũng tương đương với làm điều xấu.’ (‘Chân chính đưa con người lên cao tầng’, Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân).

“Trước đây tôi đã làm nhiều việc xấu, như leo tường, cạy cửa và trộm đồ. Tôi đã dùng tay, chân và thân thể mình để làm những việc đó, vì vậy bây giờ tôi đang phải hoàn trả.”

Tôi thuyết phục gia đình không đưa tôi đi bệnh viện. Tôi niệm lặp đi lặp lại: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.”(“Người đại căn khí”, Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân). Và tôi đã học Pháp và luyện công mỗi ngày.

Tôi đã khá hơn mỗi ngày. Hai tuần sau, bệnh ung thư và tất cả các vấn đề sức khỏe khác của tôi đều biến mất – gồm cả cơn đau ở bàn tay, bàn chân và toàn cơ thể. Tôi cảm thấy thân thể thật nhẹ nhàng!

Tôi đã học để làm một người tốt và cố gắng sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Khi đi mua sắm, đôi khi người thu ngân hoặc người bán trả lại thừa tiền cho tôi. Tôi sẽ vui sướng cất ngay tiền vào túi trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng giờ đây tôi không muốn những gì không thuộc về mình nữa. Lúc nào tôi cũng trả lại tiền thừa.

Tôi được giao nhiệm vụ quản lý trạm bơm để tưới nước cho cánh đồng của người dân. Hàng năm có hơn 20.000 nhân dân tệ được chuyển qua tay tôi. Trong quá khứ, tôi sẽ lấy trộm một chút. Bây giờ tôi không đụng đến tiền đó nữa. Thay vào đó sổ sách của tôi thường rõ ràng và đúng hạn thì công bố.

Những người dân trong làng đã nhận ra tôi thay đổi nhiều như thế nào từ khi tu luyện Đại Pháp.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tôi bừng tỉnh và hoàn toàn cải biến tôi từ một người có tư tưởng biến dị trở thành một người tốt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/10/308524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/18/150620.html

Đăng ngày 02-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share