Bài viết của Tiểu Lệ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 25-04-2015] Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi khi tôi đứng trên bờ vực của cái chết. Tôi đã sống rất khỏe mạnh trong hai năm qua. Đây là những gì đã xảy ra với tôi.

Tháng 8 năm 2012 là thời gian xen cả cay đắng lẫn ngọt bùi trong đời tôi. Con trai tôi đã nhận được giấy báo đậu đại học. Khi cháu mới được ba tuổi thì chồng tôi qua đời. Tôi đã tự mình nuôi con khôn lớn. Tôi đã rất tự hào về con trai của mình khi cháu từng bước trưởng thành.

Cũng trong tháng 8, tôi không thể ăn bất cứ thứ gì và bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Tôi cần phải được phẫu thuật. Tôi và con trai đã ôm nhau khóc.

Vì con trai mình, tôi quyết tâm phải mạnh mẽ lên. “Con à, đừng lo lắng. Đi học đi. Mẹ sẽ ổn thôi.” Tôi nói với cháu rằng bác sĩ đã khẳng định mọi thứ sẽ tốt hơn sau khi phẫu thuật.

Tôi đã được phẫu thuật vào ngày11 tháng 9. Các bác sĩ đã cắt bỏ ba phần tư dạ dày của tôi. Tôi vẫn còn rất yếu khi tôi xuất viện vào ngày 1 tháng 10.

Ba tuần sau đó, tôi quay trở lại bệnh viện. Lần này là sỏi mật. Các bác sĩ đã khoét một cái lỗ nhỏ trong túi mật để lấy những viên sỏi nhỏ ra. Còn những viên sỏi lớn hơn thì cần phải làm phẫu thuật vào năm sau.

Vào tháng 11 tôi bắt đầu hóa trị để điều trị ung thư. Quá trình đó kéo dài ba tháng.

Sau khi đón năm mới, một người bạn cũ đã đến thăm tôi. Từ ánh mắt của cô ấy, tôi có thể nhận ra cô ấy đã sốc như thế nào khi nhìn thấy bộ dạng này của tôi. Tôi có thể hiểu: tôi quá gầy, tôi mặc rất nhiều lớp áo quần và mang theo một cái túi dẫn lưu đựng dịch mật.

Khi tôi kể với cô ấy về tình trạng sức khỏe của mình, cô ấy nói rằng cô ấy biết chính xác điều tôi cần là gì. Cô ấy đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và một cuốn sách thông tin nhỏ và một đĩa DVD về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường. Đại Pháp sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn. Nếu bạn thành tâm bạn sẽ trải nghiệm được điều kỳ diệu.

Cô ấy đã gọi cho tôi vào tối hôm đó và hỏi tôi có niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” không. Tôi trả lời là không, nhưng tôi đã đọc cuốn thông tin nhỏ.

Sáng hôm sau, tôi vui mừng gọi điện cho cô ấy. “Trong nhiều tháng rồi, tôi chưa từng có một giấc ngủ nào ngon như thế. Cảm ơn bạn rất nhiều!”

“Bạn hãy cảm ơn nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp và hãy nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Tôi chắc chắn với cô ấy rằng tôi sẽ làm như thế và tôi đã làm. Tôi niệm “ Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “ Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong mười phút sau mỗi bữa ăn.

Sau đó một phép màu đã xảy ra. Khi tôi thành tâm niệm, tôi cảm thấy càng lúc càng khỏe hơn.

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi và tôi đã phải cởi bớt quần áo ra. Sức khỏe của tôi hồi phục trở lại. Không lâu sau đó tôi đã có thể giặt giũ quần áo và quét nhà.

Tôi liên tục niệm những từ kỳ diệu đó. Có khi tôi liên tục niệm trong 20 phút, tôi cảm thấy như cơ thể mình đang xoay và bay lên trên không.

Hai ngày sau, tôi có thể đi bộ xuống cầu thang của tòa nhà chung cư mà tôi đang ở. Tôi đã có thể đi chợ cùng với con trai mình. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi có thể ra ngoài trở lại, điều mà tôi không thể làm trong nhiều tháng qua.

Nhìn thấy con trai mình vui vẻ, tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi đã từng đau đớn trong tuyệt vọng. Ôm con trong tay, tôi đã khóc vì hạnh phúc.

Tôi nhận thấy rằng túi thoát sỏi mật hoàn toàn trống rỗng. Tôi đã đến bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ đã không phát hiện ra viên sỏi nào khi chụp X quang. Sau một vài lần khám, các bác sĩ đã gỡ bỏ ống dẫn mật vào tháng 4.

Bây giờ tôi tin rằng căn bệnh ung thư dạ dày của tôi đã khỏi. Tôi cảm thấy thoải mái, tôi đã tăng cân và có thể ăn bất cứ gì mà tôi muốn.

Tôi rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi. Tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng: “ Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/25/307126.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/3/149991.html

Đăng ngày 28-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share