[Minh Huệ] Kể ở đây là những người tu luyện Đại Pháp bị tra khảo tàn bạo ở trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia (Masanjia). Hiện nay không ai biết họ ở nơi nào, không chắc chắn là họ vẫn còn sống. Trông mong quần chúng cung cấp tin tức của họ cho chúng tôi biết.

Cô Wang Yan, khoảng 37 tuổi, ở huyện Xigang, thành phố Đại Liên (Dalian), trình độ cử nhân. Cô bị lừa bắt đi và giam cầm ở chi nhánh số 6 tại trại lao động Mã Tam Gia dưới đội chỉ đạo cuả Ren Hongzan, một cảnh sát tàn ác. Trong hai năm bị giam cầm phi pháp, Wang Yan bị tra khảo dã man. Cô bị giam nghẹt trong ngăn phòng rất nhỏ và trong phòng tam giác là nơi đặc biệt thiết kế cho đệ tử Đại Pháp. Vì cô tuyệt thực kháng nghị chống lại việc phát thanh tuyền truyền phỉ báng Đại Pháp, cô đã bị trói vào ghế dài và bị cưỡng bức ở lại nơi ấy trong phòng tam giác một thời gian lâu dài. Cảnh sát không cho cô nghỉ ngơi và đặt cô trên ghế dài ngày và đêm. Cưỡng bức cho ăn là một lệ thường hằng ngày. Cô bị tra tấn đến gầy mòn hốc hác. Trong tháng 12 nằm 2002, cô bị trừng phạt tăng cường hơn nữa là mỗi ngày bắt cô ngồi chồm hổm. Chúng dùng mọi cách đáng khinh bỉ để cưỡng bức cô bỏ rơi đức tin. Wang Yan đã không thừa nhận sự bức hại. Sau khi cô bày tỏ sự tẩy nảo vô hiệu, một lần nữa cô bị kiềm giữ khắt khe và coi là đôí tượng phải chịu nhiều thứ tra tấn khác nhau. Nghe nói rằng cô đã bị tra khảo khốc liệt và bị đưa vào bênh viện tinh thần.

Cô Wang wenjun, khoảng 40 tuôỉ, đã ly dị, có một con gái, đã từng làm việc ở xưởng dệt kim tại thành phố Cẩm Châu (Jinzhou). Cô bị giam cầm ở trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia cùng vơí em của cô Wang Wenjuan. Wang Wenjun bị giữ trong chi nhánh số 1 và số 3 dưới đội chỉ đạo của Huang Haiyan, một cảnh sác xấu xa. Cô bị tuyên án 3 phi pháp năm tù ở trại cưỡng bức lao động vì cô đến Bắc Kinh thỉnh cầu. Cô đã bị đưa đến Mã Tam Gia trong tháng Sáu năm 2001, cô đã bị hành hạ đau đớn. Lúc bắt đầu, cô bị tẩy não. Cảnh sát chỉ cho cô ngủ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Sau đó làm việc như nô lệ. Cô phải tiếp xúc với vật liệu có độc mỗi ngày. Sư lao động đầu tắt mặt tối đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến sức khoẻ cuả cô. Mặc dầu như vậy cô cũng bị bắt làm việc như nô lệ. Tháng 12 năm 2002 cô đã bệnh trầm trọng, không thể ngồi ngay ngắn hay là ngủ êm trong đêm. Tiếp theo, cảnh sác hung ác cưỡng bức chích tĩnh mach cho cô và bắt cô mượn tiền trả lãi cho họ. Trong tháng 12, cô bị đưa vào toà nhà Zonghe (toà nhà Zonghe là nơi nhân viên ở trại cưỡng bức lao động Masanjia đã thường dùng để tập trung khủng bố hành hạ những Đệ Tử Đại Pháp vững chắc, nơi tàn bạo hơn nhữnh chi nhánh thông thường). Dươí sự cưỡng bức tẩy não, cô chưa từng lung lay đức tin vào Đại Pháp. Sau này, cô đã bị tra tấn đến gần chết. Ngày 28 tháng 12 năm 2003, cô bị đẩy ra khỏi Mã Tam Gia một cách rất vội vàng.

Cô Zhao Caihua, khoảng 30 tuổi, với trình độ trường kỷ thuật, đã là nhân viên kế toán cho công ty Zinc vùng Longgang, thành phố Huludao. Tháng Tư năm 2002, cảnh sát bắt cóc cô trong lúc đi chợ. Cô bị đưa vào trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia, nơi ấy, cô không tuân theo những thứ yêu cầu của kẻ bạo ác. Cô từ chối làm việc, vỉ vậy cô bị treo lên hai ngày và một đêm. Cô bị cưỡng bức ngồi bắt tréo chân quá 10 tiếng đồng hồ, lúc gần kết thúc cô đã ho ra máu. Cô đã bị đưa vào phòng giam nhỏ vì đã viết thư cho lãnh đạo ở trại giam. Trong khoảng thời gian rất lạnh cuả tháng 11, cô bị cưỡng bức mặc những quần áo như mỏng như tơ. Sau khi đưa cô về phòng toàn thân thể của cô đã run lạnh và đôi chân sưng phồng. Mấy ngày sau, cô vẫn lạnh run. Cuối năm 2002 và đầu năm 2003, cô đã bị tẫy não và hai lần bị đưa vào toà nhà Zonghe để tra khảo thêm. Cuôí tháng tư năm 2003, cô bắt đầu tuyệt thực kháng nghị. Một tháng sau, khi cô có một bữa ăn cô mất đi khả năng ăn cơm. Sau này cảnh sát chích tĩnh mạch cho cô. Cô đã bị làm gầy mòn và hoàn toàn không thể đi đứng được nữa. Cuối cùng cô đã bị đưa về nhà.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/13/72213.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/21/47256.html.

Dịch ngày 2-5-2004, đăng ngày 4-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share