Bài viết của Thư Huệ và Dung Pháp – Phóng viên Minh Huệ tại thành phố New York

[MINH HUỆ- 21-05-2015] Hơn 8.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại New York vào ngày 14 tháng 05. Các học viên nước ngoài đến từ Nga, Ukraine, Việt Nam và Hàn Quốc là một trong số nhiều người có mặt tại thành phố New York.

“Chúng tôi rất ít khi mâu thuẫn trong cuộc sống”

748ad9640ad538a4029d77b631c14dde.jpg
Anh Euggen Bfug cùng vợ – cô Totiong stou từ Ukraine

Trước Pháp hội, nhóm phóng viên chúng tôi đã gặp gỡ anh Euggen Bfug cùng vợ, cô Totiong Stou đến từ Ukraine vào ngày 13 tháng 05.

Anh Euggen chia sẻ rằng Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho anh một cuộc sống mới và gia đình hạnh phúc. Từ khi anh bước vào tu luyện Đại Pháp, anh đã bỏ rượu, hút thuốc và nhiều thói quen xấu khác trong vòng một tháng.

Trước đây anh từng một lần thất bại trong cuộc sống hôn nhân và không chắc liệu có nên tiếp tục lập gia đình. Anh nói Pháp Luân Đại Pháp đã dạy anh cách sống tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để có một gia đình hạnh phúc.

Người vợ hiện nay của anh, cô Totion Stou cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cả hai cùng làm ở một Đài truyền hình. Họ là đồng nghiệp tại cơ quan và cùng chung sống trong một gia đình.

“Cho tới nay, chúng tôi đã kết hôn được bảy năm. Chúng tôi đều cố gắng để trở thành người tốt chiểu theo các nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, vì vậy trong cuộc sống chúng tôi rất ít khi có mâu thuẫn. Thậm chí khi xảy ra mâu thuẫn, chúng tôi có thể dễ dàng xử lý. Chúng tôi rất hạnh phúc và có một cuộc sống tốt đẹp. Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng tôi cảm tạ Sư phụ Lý vì những điều Ngài đã ban cho,” anh Euggen chia sẻ.

Hôn nhân được cứu vãn nhờ Đại Pháp

Cô Lương, một học viên đến từ Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên tới tham gia Pháp Hội tại thành phố New York. Cô rất cởi mở và nhiệt tình, trên khuôn mặt luôn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cô từng tốt nghiệp đại học ở Anh và thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung. Hiện tại cô đang làm cho một công ty đa quốc gia lớn. Hai năm trước, được chồng giới thiệu, cô bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp. Chồng cô cũng thông qua chị gái anh giới thiệu mà đến với tu luyện. Cô Lương chia sẻ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

Cô Lương cho biêt việc duy trì một cuộc hôn nhân hòa thuận đối với cô thậm chí từng khó hơn việc học ngoại ngữ. Cô và chồng có tính cách khác xa nhau, như núi với biển, và họ thường xuyên xảy ra tranh cãi, thậm chí có lúc mâu thuẫn tới mức khiến cô nghĩ tới việc ly hôn.

Sau khi chồng bước vào tu luyện, cô cũng chưa hiểu rõ tu luyện là gì, vẫn muốn có cuộc sống tự do tự tại hơn, không bị ràng buộc.

Không lâu sau, cô có hai giấc mơ liên tiếp rất rõ rệt: cô mơ thấy một cơn đại hồng thủy, bị bao vây bởi những con sóng to và đại dương mà không có nơi trú ẩn. Trong mơ, cô đã nghĩ nếu như mình cùng chồng đọc “Chuyển Pháp Luân” và tu luyện từ sớm, thì có phải sẽ biết cách ứng phó không. Tỉnh dậy cô kể cho chồng nghe về giấc mơ, anh nói chính là Sư phụ đã điểm hóa cho cô, cô nên tu luyện thôi. Trong quá trình đọc “Chuyển Pháp Luân”, cô bất chợt khóc và cảm thấy hối tiếc vì đã không tu luyện sớm hơn.

Sau khi bước vào tu luyện cô đã hiểu ra nhiều điều, vợ chồng đều có thể nhìn ra những thiếu sót của bản thân mình, đều biết nghĩ cho đối phương, vì vậy những cuộc tranh cãi cũng ít hơn rất nhiều, gia đình cũng hòa thuận.

Cô Lương nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Pháp hội tại New York, và có rất nhiều đệ tử Đại Pháp cùng ở đây, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì thế tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa liễu giải đầy đủ về Pháp Luân Đại Pháp, và cũng được hạnh phúc như tôi.”

Học cách giúp đỡ người khác

9e3177d29d77994e44b6956dd0a76197.jpg

Anh Trần Dục Ký (bên trái) tới từ Malaysia

Anh Trần Dục Ký, một kỹ sư phần mềm tới từ Malaysia, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998 khi được bố anh, cũng là một học viên, giới thiệu Đại Pháp cho anh. Sau khi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” anh đã biết được ý nghĩa cuộc sống và hiểu ra tại sao chúng ta có mặt ở trên đời.

“Tôi đã không còn sợ cái chết nữa bởi vì tôi biết rằng một sinh mệnh không kết thúc khi chết.” Anh nói tiếp: “Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi luôn nghĩ tới lợi ích của mình trước tiên. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi nghĩ cho người khác và giúp đỡ mọi người.”

Nhiều người trẻ tuổi rất tham vọng về con đường sự nghiệp, anh Trần nói. Các nguyên lý của Đại Pháp dạy anh cách tuân theo tự nhiên và có cái nhìn nhẹ nhàng hơn đối với sự nghiệp của mình.

“Tôi trở nên dễ tính hơn. Tôi chỉ nghĩ làm thế nào để làm tốt công việc của mình. Môi trường làm việc của tôi cũng thay đổi và trở nên dễ chịu hơn.” Anh Trần nói tiếp: “Cái gì là của bạn, nó sẽ là của bạn. Nếu cái gì không phải là của bạn, bạn cũng không phải đi tranh giành nó.”

“Bố và em trai tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Toàn gia đình chúng tôi đều được hưởng lợi ích nhờ môn tu luyện.”

“Tôi trở nên thiện lương hơn”

f841a63f8bfc749cc085f0848779f8ed.jpg
Anh Maolixiu (bên phải) đến từ Peru

Anh Maolixiu là một kiến trúc sư và chủ của một công ty. Trong buổi diễu hành, anh nhiệt tình tặng những người qua đường tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, niềm vui chân thành phát ra từ nội tâm thể hiện trên nét mặt anh. Anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bảy năm. Anh Maolixiu nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công bởi vì tôi luôn muốn biết mình là ai. Khi ở đại học, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Cậu ấy nói rằng nếu tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi sẽ biết được mình là ai, ý nghĩa sinh mệnh của tôi là gì. Sau khi tu luyện tôi cảm thấy nội tâm thật viên mãn, thật hạnh phúc, rất khỏe mạnh, quan trọng nhất là sau khi tu luyện tôi trở nên thiện lương hơn, và còn có ảnh hưởng tích cực tới mọi người xung quanh. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp và hạnh phúc giống như tôi.”

“Luôn tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn”

Cô Rechil tới từ Israel và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 13 năm. “Tôi tham gia cùng nhiều học viên khác tại Isarel. Tôi không còn sợ những ý kiến khác nhau của mọi người bởi vì giờ tôi đã có nguyên tắc sống đúng đắn, đó là luôn dùng Chân – Thiện – Nhẫn để hành xử trong xã hội và đối chiếu bản thân,” cô Rechil cho hay.

“Tôi hạnh phúc vì mình có thể thân thiện với mọi người xung quanh và tôi thích nói chuyện với họ,” cô nói thêm. “Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi và cuộc sống của tôi. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/21/309796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/3/150897.html

Đăng ngày 13-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share