Bài viết của Chương Vận

[MINH HUỆ 16-05-2015] Hơn 8.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ hơn 50 quốc gia đã tổ chức đại diễu hành và mít tinh ở Manhattan, New York vào thứ Sáu ngày 15 tháng 05 năm 2015 để kỷ niệm năm thứ 23 Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Họ cũng đã phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và kêu gọi giải thể đảng.

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 12 giờ trưa từ Quảng trường Dag Hammarskjold của Liên Hợp Quốc (LHQ) và kết thúc trước Đại sứ quán Trung Quốc ở đường 42, vòng quanh trung tâm thành phố Manhattan gần ba giờ đồng hồ. Khán giả và người qua đường, gồm cả LHQ và các nhân viên khác của chính phủ, những người kinh doanh, những người đi mua sắm và du khách, đã dừng lại tham gia vào lễ diễu hành. Nhiều người đã khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự ủng hộ của họ cho những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Cuộc diễu hành được tổ chức thành ba chủ đề lớn: Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp; và Ủng hộ 200 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Các học viên đã phát tờ rơi cho khán giả dọc tuyến đường diễu hành.

e5b6c659c9752ed5bd793bea816417c0.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo đi sau biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp

1ae3e9b07708d75cc22183dcfa7d6eb5.jpg

Bốn biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” dẫn đầu một nhóm học viên đang biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

5f883e5fd24abaa7f79787e61c155d87.jpg

Biểu ngữ với dòng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung và tiếng Pháp

fa71b0e28075d92836fb378a143805de.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

66f20c478e7037a4c9c1ba00c52a02dc.jpg

Các học viên trên khắp thế giới tham gia cuộc diễu hành

a207d1cfa8ce1ebf2565ab47d8474bb4.jpg

Tưởng niệm các học viên đã chết trong cuộc bức hại của ĐCSTQ

9a240976351c1f80061e676bcd7bf9bd.jpg

Kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

a1f011fa48576abe7e2922cac17ad621.jpg

Kêu gọi đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ và là thủ phạm chính trong cuộc bức hại, ra công lý

dfa65687aea378fa7ee3ba2f3944b931.jpg

“Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

936ab74ba8d692c42fa08d1a142ba28a.jpg

Biểu ngữ với thông điệp: “Hướng đến thời đại không có Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

081b49c0aa9dd2832477596a87a4e2aa.jpg

Ủng hộ 200 triệu người thoái ĐCSTQ

efdee48622bfa4f58b1e0cfdd0d0ff8f.jpg

Một biểu ngữ lớn với dòng chữ: “200 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó; giải thể ĐCSTQ; chấm dứt cuộc bức hại”

388a18ab49a6d6c2bd33ce162190a30b.jpg

Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu

bbcc4050875c2b5f7fdd52a53b6c7f0a.jpg

Ủng hộ thoái ĐCSTQ

Ông Fred, một nhân viên xã hội, nhận xét: “Tôi đã xem cuộc diễu hành này năm ngoái. Năm nay thậm chí còn có nhiều người hơn tham gia. Thật cảm động! Đoàn diễu hành đầy màu sắc và trang phục truyền thống tuyệt đẹp. Tôi đồng ý với những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của họ. Tôi biết cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Tôi mong rằng phương tiện truyền thông ở Mỹ sẽ lên tiếng ủng hộ cho Pháp Luân Đại Pháp.”

c8f190764594b69ff0b70c1f32b3318e.jpg

Ông Fred, một người làm công tác xã hội, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc diễu hành và những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp

Cô Salma, một thông dịch viên làm việc ở trung tâm thành phố Manhattan, đã nói khi xem cuộc diễu hành: “Đây là một cuộc diễu hành thật đẹp, truyền tải thông điệp về việc giành lại sự tự do cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị đàn áp ở Trung Quốc. Những sự kiện như thế này là để nhiều người hơn nữa biết đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc và khuyến khích nhiều người hơn tham gia những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Chúc các bạn thành công.”

Cô Marguerita Escobar của Quỹ phúc lợi Quốc gia, và đồng nghiệp của cô đã thấy cuộc diễu hành từ văn phòng của họ và đã đi xuống để xem. Sau khi nghe một học viên nói chuyện về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, họ đã vui vẻ chụp một bức ảnh với người học viên.

361a2fab09cb2b862bdd3a4cc7e1eb11.jpg

Cô Marguerita Escobar (bên phải) và đồng nghiệp của cô, Alicia Bowen (bên trái)

Cô Marguerita đã nói trong nước mắt sau khi nghe về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc: “Họ [các học viên] rất ôn hòa. Tôi không thể tưởng tượng rằng họ đang bị bức hại vô nhân đạo ở Trung Quốc. Thật quá tà ác khi chính quyền thu hoạch nội tạng sống. Cuộc sống là quý giá. Tôi sẽ cầu nguyện cho những người đã bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi sẽ viết thư cho Tổng thống Obama để cho ông biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.”

Đồng nghiệp của cô, Alicia Bowen nói thêm: “Đấu tranh cho tự do là quyền của mỗi người. Những người tốt này phải được bảo vệ.”

Một số người trong công ty này đã xuống đường để xem cuộc diễu hành, nói chuyện với nhau về cuộc diễu hành và thông điệp của nó.

9c003771af88b72e9d56824603746f46.jpg

Bộ ba một nhóm du khách đến từ Anh đã tham gia lễ diễu hành

Cô Wendy, một người từ Anh đến thăm New York nói: “Chúng tôi sẽ quay về Anh chiều nay. Chúng tôi thật may mắn được xem một cuộc diễu hành đẹp như thế này và được nghe những thông tin quan trọng như vậy. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm sau khi về nhà và xem chúng tôi có thể giúp gì cho những học viên ở Trung Quốc.”

Người bạn đồng hành của cô nhận xét: “Một nhóm người ôn hòa như vậy! Tôi không hiểu tại sao Đảng Cộng sản lại sợ một nhóm ôn hòa như vậy và bức hại họ.”

Khán giả Trung Quốc: Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt!

Ông Ngô đến từ Thượng Hải đã sống ở Trung Quốc gần 30 năm. Ông đã có một chuyến đi đặc biệt để đến xem lễ diễu hành. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt. Có rất nhiều người từ rất nhiều quốc gia tu luyện nó. Tôi biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Họ cung cấp những lớp dạy miễn phí ở các thư viện cộng đồng. Họ chỉ muốn làm người tốt và khỏe mạnh. Điều đó có gì là sai? Cuộc bức hại của ĐCSTQ thật tàn bạo và vô nhân đạo.”

Trong số các khán giả, có một phụ nữ vừa từ Bắc Kinh đến ba ngày trước. Bà nói với phóng viên với một chút bồn chồn: “Thật tuyệt vời khi được ở đây. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có tự do. Không thể có một cuộc diễu hành như thế này ở Bắc Kinh. Tôi rất vui được xem một cuộc diễu hành lớn như thế này, tôi chỉ vừa mới đến đây được ba ngày.”

Hai chị em đến từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cùng nhau đến thăm New York. Họ đã nhận một bản Tuần báo Minh Huệ từ một học viên. Người em nói: “Đội hình Pháp Luân Đại Pháp thật hoành tráng! Một học viên ở Trung Quốc đã gúp chúng tôi thoái ĐCSTQ bằng hóa danh.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/16/309577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/17/150587.html

Đăng ngày 03-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share