Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-05-2015] Ngày 15 tháng 05 vừa qua, đại lễ diễu hành tại Manhattan, New York với sự tham gia của 8.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại một cơ hội đặc biệt cho người dân tìm hiểu về môn tu luyện này cũng như cuộc đàn áp tại Trung Quốc.

Lễ diễu hành thuộc một trong những sự kiện kéo dài một tuần lễ mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ khắp nơi trên thế giới tham gia kỷ niệm 23 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

127174b071963ebf9c2a23e8887d9fee.jpg

Ông Frank Mayo, một nhà ngoại giao đã nghỉ hưu

Ông Frank Mayo, 90 tuổi là một nhà ngoại giao đã nghỉ hưu. Ông rất ấn tượng với buổi lễ diễu hành và chia sẻ với phóng viên: “Tôi chưa bao giờ chứng kiến sự kiện này, nó thật thú vị!” “Thật tốt khi biết được những gì đang diễn ra khắp nơi trên thế giới”

Ông nhận xét rằng các học viên tham gia diễu hành dù đi bộ rất nhiều dặm đường và phải giương cao các biểu ngữ nhưng lúc nào cũng luôn tràn trề năng lượng.

Ông Mayo nói rằng tự do tín ngưỡng là điều mà mọi người trên toàn thế giới đều nên được hưởng. “Tự do rất quan trọng. Một thế giới tự do là dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ cho một cá nhân riêng lẻ. Không ai có thể đưa ra mệnh lệnh bắt người khác phải làm gì. Đấu tranh cho tự do một cách hòa bình là điều hết sức trọng yếu.”

Ông Mayo cũng ca ngợi nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công, ông gọi đó là “sáng kiến tuyệt vời.” Ông nói rằng càng nhiều người biết về những gì đang xảy ra tại Trung Quốc, điều đó sẽ càng thúc giục Trung Quốc phải tuân theo luật của cộng đồng quốc tế.

Mọi người trên thế giới đều nên biết đến môn tu luyện lành mạnh như thế này

fb5ef793f6a56539dedb27403ee29416.jpg

Cô Hedda Sa

Cô Hedda Sa sinh ra tại Bồ Đào Nha và nhập cư vào Mỹ hơn mười năm trước. Buổi lễ diễu hành năm nay cũng là lần đầu tiên cô nghe đến Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô biết về cuộc bức hại kéo dài 16 năm, cô chia sẻ: “Tôi thấy buồn vì tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này. Tôi không thấy thiền định có gì sai trái. Nó tốt cho tâm trí và sức khỏe của bạn. Tôi không tập luyện nhưng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Cô đánh giá cao và trân trọng nỗ lực nâng cao nhận thức của các học viên. “Trước đây tôi chưa từng nghe tới cuộc bức hại, nhưng giờ đây, tôi gần như phải thốt lên “Ồ!.” “Thông tin này cần truyền rộng cho cả thế giới biết.”

Cộng đồng quốc tế nên hành động để chấm dứt cuộc bức hại

1fdec0fdf605963719db90b3383ad3af.jpg

Ông Miguel Cardona- Kỹ sư

Ông Miguel Cardona, một kỹ sư làm việc tại một công ty quốc tế của Mỹ, đã chụp rất nhiều hình ảnh của buổi lễ diễu hành. “Những lá cờ và những bộ trang phục truyền thống mà những nữ học viên mặc rất đẹp,” ông chia sẻ.

Khi biết cuộc diễu hành có sự tham gia của 8.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới tới, ông thốt lên: “Ổ! Đây quả là một nỗ lực to lớn để mang lại thiện lành và hòa bình.”

Ông nói rằng mình đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp từ những năm trước, và ông cũng đã biết đến cuộc bức hại. Tuy nhiên, ông không hề biết đến tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền cộng sản vốn được nhà nước hậu thuẫn.

“Không thể tin được,” ông nói khi đề cập tới tội ác mổ cướp nội tạng dã man. “Chế độ như vậy không thể tồn tại được. Cộng đồng quốc tế cần phải chấm dứt bạo lực đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/19/309720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/25/150746.html

Đăng ngày 30-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share