Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2015] Cảnh sát an ninh nội địa và Viện kiểm sát quận Vĩnh Xuyên thành phố Trùng Khánh gần đây đã kết án một học viên Pháp Luân Công 70 tuổi, bà Tiếu Thiệu Quý.

Năm ngoái, bà Tiếu bị cảnh sát bắt giữ và tra tấn bất hợp pháp. Hông trái của bà bị gãy và hiện vẫn chưa lành.

Ngày 15 tháng 03 năm 2015, cảnh sát an ninh nội địa Hà Thành Quân từ Phòng cảnh sát quận Vĩnh Xuyên và các nhân viên Trần Bình, La Kiến từ Viện kiểm sát quận Vĩnh Xuyên đã đến nhà bà Tiếu. Bên hông bị gãy của bà vẫn chưa phục hồi và bà phải nằm liệt giường.

Các nhân viên cho bà xem lá thư thông báo rằng Viện kiểm sát sẽ khởi tố bà. Họ từ chối cung cấp thêm thông tin ngoài việc nói rằng bà có thể thuê một luật sư.

Bị bắt giữ, tống tiền và chấn thương hông

Ngày 17 tháng 05 năm 2014, bà Tiếu và học viên Lý Nguyên Tố nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại đường Văn Khúc quận Vĩnh Xuyên. Hai người đã bị các cảnh sát từ Đồn cảnh sát Huyên Hoa Lộ bắt giữ.

Bà Tiếu bị ngã tại trại tạm giam khiến xương hông bị gãy. Phòng cảnh sát và trại tạm giam thảo luận với Bệnh viên Số 2 Trùng Khánh và kết luận việc phẫu thuật sẽ phải mất 70.000 tới 80.000 tệ. Để không phải trả chi phí điều trị cho bà, cảnh sát an ninh nội địa đã thông báo cho các thân nhân của bà Tiếu tới bảo lãnh cho bà ra “vì các lý do về sức khỏe.”

Gia đình của bà Tiếu đã đưa bà tới bệnh viện. Họ cũng cố gắng làm việc với phòng an ninh nội địa và trại tạm giam để đòi tiền bồi thường cho các chi phí y tế của bà.

Sau khi phẫu thuật, bà Tiếu trung thành với các nguyên lý của Pháp Luân Công làm một người tốt, thậm chí bà còn thuyết phục các con của mình không đòi phòng cảnh sát bồi thường cho ca phẫu thuật của bản thân, bất chấp những đau khổ về thể xác lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, cảnh sát đã cấu kết cùng Phòng 610 và Viện kiểm sát Vĩnh Xuyên khởi tố bà Tiếu trong khi bà vẫn đang hồi phục.

Trong thời gian này, tòa án cũng kết án học viên Pháp Luân Công, cô Lý Nguyên Tố, ba năm tù vào tháng 07 năm 2014 và đưa cô tới Nhà tù nữ Trùng Khánh vào ngày 22 tháng 08. Khi tiến hành tuyệt thực để phản đối bức hại, cô đã bị đánh đập dã man.

Học viên Pháp Luân Công Hứa Hiểu Cầm cũng bị kết án ba năm tù và cũng bị đưa tới Nhà tù nữ Trùng Khánh.

Các bên tham gia bức hại bà Tiếu:

Chính quyền quận Vĩnh Xuyên: +86-023-49822221, +86-023-49812345

Hùng Tuyết (熊雪), bí thư quận Vĩnh Xuyên

Phương Quân (方军), phó bí thư, trưởng quận Vĩnh Xuyên

Phòng cảnh sát quận Vĩnh Xuyên: +86-023-49577060, +86-023-49581913, +86-023-49577021, +86-023-49577025

Giản Tiểu Vũ (简小雨), bí thư Đảng ủy, trưởng phòng cảnh sát: 023-49581916

Hoàng Huy Thụ (黄辉树), đội trưởng Đội an ninh nội địa: +86-13509470446

Chung Khoa (钟科), đội trưởng Đội an ninh nội địa: +86-13883954127

Đặng Quang Kỳ (邓光琪), cảnh sát thuộc Đội an ninh nội địa: +86-13996005251

Hà Thành Quân (何成钧), cảnh sát thuộc Đội an ninh nội địa: +86-13996285373

Viện kiểm sát quận Vĩnh Xuyên: +86-023-49585019

Lý Kiến Siêu (李建超), trưởng Viện kiểm sát

Đồn cảnh sát Huyên Hoa Lộ: +86-023-49863551

Tòa án quận Vĩnh Xuyên: +86-023-49864224

Tiên Á Dũng (鲜亚勇): chủ tịch tòa án, bí thư tòa án

Bài viết liên quan:

Học viên 73 tuổi bị liệt sau khi bị ngã ở trại tạm giam, cảnh sát Trùng Khánh tiếp tục bức hại bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/18/307667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/6/150023.html

Đăng ngày 07-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share