Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2015] Bà Lý là một học viên Pháp Luân Công, đang làm việc trong xưởng thuộc Phòng giam số 07 Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân thì lính canh Khấu Lệ Lệ bắt đầu lục soát các học viên để tìm các tài liệu Pháp Luân Công dù không tìm thấy gì. Khấu thậm chí còn cố xé đệm ghế dài để tìm kiếm.

Khấu nhìn thấy một chiếc áo khoác nhồi bông ở gần đó và hỏi nó là của ai. Khi bà Lý nhặt áo khoác, Khấu hét lên, chửi rủa và đá bà. Sau đó cô ta quật bà Lý bằng chiếc áo khoác. Đông Kim Yến và hơn chục tù nhân khác cũng đánh và đá bà Lý.

Khấu trùm một chiếc chăn lớn lên đầu bà Lý và đưa bà tới văn phòng nhà tù. Tại đó, cô ta đã hét vào mặt bà và tát bà trước mặt hai lính canh và một tù nhân. Người tù nhân này là trưởng nhóm tù của bà Lý, nhưng người nhóm trưởng này đã không nói lời nào.

Ngày tiếp theo, các lính canh đã đưa bà Lý vào buồng giam và ép bà phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong nhiều giờ – đây là một hình thức tra tấn thường được sử dụng trong các nhà tù ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/13/307471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/14/150500.html

Đăng ngày 03-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share