[MINH HUỆ 23-05-2015] Một bà lão ở Thiên Tân đã bị kết án bốn năm rưỡi tù vào ngày 30 tháng 04, nhưng đến tận hai tuần sau, vào ngày trước khi họ đưa bà đến Nhà tù nữ Thiên Tân vào ngày 13 tháng 05, tòa án mới thông báo cho gia đình bà.

Bà Thôi Hy Phân bị “kết tội” vì bà tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Bà là một học viên tu luyện Pháp Luân Công 14 năm, bà luôn luôn nói chuyện với nhiều người về việc Pháp Luân Công giúp bà lấy lại sức khỏe và trở thành một người rộng lượng, biết nghĩ cho người khác.

Tuy nhiên, những hành động đó của bà lại khiến bà bị bắt vào ngày 15 tháng 04 năm ngoái. Viên chức ở Đội An ninh Nội địa khu Nam Khai và Ủy ban khu phố đã xông vào nhà bà Thôi, tịch thu ba máy in, máy tính, điện thoại, nhiều sách về Pháp Luân Công và tiền mặt. Bà còn bị giam tại Trại tạm giam khu Nam Khai trước khi bị đưa đến nhà tù vào tháng 05 này.

Cháu trai của bà Thôi thường hỏi ông nội: “Ông ơi, bà nội đâu?” Ông nội không thể cầm được nước mắt mỗi khi nghe thấy đứa bé hỏi như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/23/309881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/25/150741.html

Đăng ngày 03-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share