Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2015] Bà Trần Uỷ Phẫn vừa ngồi xuống tại nhà bà Thang Ôn Lạm vào ngày 20 tháng 04 thì họ nghe có tiếng gõ cửa. Hơn chục cảnh sát xông vào nhà và ra lệnh cho họ ngồi im.

Thêm 3 người nữa đến ngay sau đó, và họ đều bị những cảnh sát đang đợi sẵn bắt giữ. Bà Duẫn Kiền Lăng, bà Lưu, và con gái bà Lưu dự định chiều hôm đó tham gia với bà Trần và bà Thang cùng đọc sách Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm linh bị Đảng cộng sản Trung Quốc bức hại.

Cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà bà Thang trước khi tiếp tục lục soát nhà của những người khác.

Bà Trần, một phụ nữ ở độ tuổi 70, và con gái bà Lưu (người không tu luyện Pháp Luân Công) được thả trong cùng ngày bị bắt giữ sau khi bị cảnh sát thẩm vấn. Bà Lưu bị giam giữ trong trại tam giam 15 ngày trước khi được thả.

Bà Lưu và bà Thang Ôn Lạm bị giam tại trại tạm giam số 2 thành phố An Thuận, trong khi bà Thang bị giam giữ ở trại tạm giam số 1 thành phố An Thuận.

Các bên liên quan đến vụ việc:

Sở cảnh sát thành phố An Thuận, Phòng cảnh sát quận Tây Tú, Đồn cảnh sát Hoa Tây, Đồn cảnh sát Đông Hoàn, Đồn cảnh sát Tất Hành.

Để có thêm thông tin chi tiết về những người tham gia bức hại, xin vui lòng xem bản gốc tiếng Hán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/29/308199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/5/150019.html

Đăng ngày 27-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share