Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2015] Cô Lục Học Dung (陆学容), một học viên Pháp Luân Công tại Thiên Tân, đã bị bắt gần nhà vào ngày 02 tháng 03 năm 2015. Cảnh sát đã tịch thu năm chiếc điện thoại di động tại nhà cô.

Cô Lục, một chủ cửa hàng tại chợ Đường Cô, đã sử dụng điện thoại cho công việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên, cảnh sát khăng khăng rằng cô “hẳn phải sử dụng chúng để điều phối các hoạt động của Pháp Luân Công.”

Cô Lục bị giam giữ một tháng rưỡi trước khi lệnh bắt giữ được phê duyệt. Trong khoảng thời gian đó, cô đã yêu cầu được thả để điều trị y tế nhưng không thành công. Cô hiện đang bị giữ tại Trại tạm giam Số 1 quận Tân Tân Hải, Thiên Tân.

Cô Lục biết đến Pháp Luân Công lần đầu tiên vào năm 1999. Lúc đó, cô bị thấp khớp và đau đầu, cùng các bệnh khác, nhưng không có tiền đi khám bác sĩ. Tất cả số tiền mà cô kiếm được dùng để chi trả tiền thuê nhà và các chi phí sinh hoạt. Cô đã quyết định không bỏ lỡ cơ hội và thử tập Pháp Luân Công.

Sau khi tập luyện Pháp Luân Công gần một tuần, tất cả bệnh tật của cô đã được chữa lành. Đối với cô, đó là một phép màu. Cô biết rằng Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/23/307903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/29/149936.html

Đăng ngày 26-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share