[MINH HUỆ 09-03-2015] Tôi là một nông dân 48 tuổi đã từng chứng nghiệm sự bất lương của những người có quyền thế trong tay.

Trong nhiều ngôi làng, những người có quyền thế chiếm dụng ao hồ, giếng, và đất sản xuất làm của riêng, biện minh rằng những thứ này cần cho sự phát triển của khu vực. Những người nông dân được đền bù ít hơn nhiều so với giá trị tài sản của họ. Ví dụ, chúng tôi được thông báo rằng đất đai trong làng cần được thu hồi để xây dựng một khu mua sắm, và toàn bộ dân làng bị cưỡng bức di dời đi chỗ khác.

Khi các quan chức tham ô và những kẻ trục lợi ở địa phương triệu tập lại với hơn 300 cảnh sát có vũ trang vào tháng 06 năm 2014, lúc đó tôi không có ở nhà. Họ ra lệnh mọi người phải dời đi. Hôm đó trời mưa. Cảnh sát đã xông vào nhà của các nông dân trong làng và vứt mọi thứ ra ngoài.

Mọi thứ đều bị ướt vì trời mưa, và tim tôi như thắt lại. Sau đó tôi nhìn thấy chiếc tủ trong đó có một lá bùa hộ mệnh Đại Pháp ở bên trong đã không bị chuyển ra ngoài. Chiếc bùa hộ mệnh Đại Pháp đã ở một nơi an toàn và cuốn sổ tiết kiệm cũng vậy.

Chiếc bùa hộ mệnh này là do một phụ nữ sống ở làng bên tặng cho tôi cách đây một năm. Khi đó cô ấy cũng đã giảng chân tướng cho tôi về Pháp Luân Công. Cô giải thích rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, dạy người ta trở thành người tốt và mang lại lợi ích cho những ai tu luyện hay ủng hộ môn tu luyện này.

Cô ấy còn cho tôi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hủ bại và đã phạm phải những tội ác không thể diễn tả nổi kể từ khi lên nắm quyền. Cô còn nói rằng ĐCSTQ một ngày nào đó sẽ bị Trời diệt và khuyên tôi rằng sẽ tốt cho tôi hơn nếu tôi thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô ấy bảo tôi ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và niệm câu này càng nhiều càng tốt. Tôi đã làm như thế và kể từ đó tôi đã có được lợi ích nhiều mặt.

Bây giờ tôi đã hoàn toàn minh bạch chân tướng về môn tu luyện này và tôi đã trải nghiệm được rằng Pháp Luân Công thực sự tốt. Tôi đã từng là lãnh đạo chi bộ ĐCSTQ nhưng tôi đã thoái khỏi vị trí này. Tôi sẽ không bao giờ lại dính líu đến bất cứ thứ gì mà tôi đã làm với ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/9/306048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/28/149507.html

Đăng ngày 31-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share