Bài viết của Tô Dung, Như Ngọc, phóng viên báo Minh Huệ tại Cao Hùng, Đài Loan

[MINH HUỆ 28-03-2015] “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải giải thể hoặc người dân sẽ không có tương lai. Chúng tôi ủng hộ phong trào thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản,” một người đàn ông khoảng 50 tuổi đến từ tỉnh Hồ Bắc nói trong khi đọc bảng thông tin tại khu chợ đêm Thụy Phong ở Cao Hùng.

Các học viên Pháp Luân Công dựng lên bảng thông tin chân tướng để nói với các khách du lịch Trung Quốc về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với pháp môn tu luyện ôn hòa này. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp nhẹ nhàng, đẹp mắt của Pháp Luân Công và nói chuyện với các du khách Trung Quốc tới thăm khu chợ.

Chợ Thụy Phong là một trong những khu chợ đông đúc, sầm uất nhất ở Cao Hùng. Những xe chở khách từ Trung Quốc Đại lục thường ghé qua chợ để thưởng thức những món ăn đêm nổi tiếng của Đài Loan và trải nghiệm cuộc sống về đêm của người dân địa phương.

a947453fe784b4ade4398130822bde15.jpg

Khách du lịch Trung Quốc đang xem các bảng thông tin phơi bày cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

“Làm ơn cho tôi biết tôi có thể thoái Đảng ở đâu?”

Có hai du khách Trung Quốc đã hỏi cô Tạ, một học viên Pháp Luân Công: “Làm ơn cho tôi biết tôi có thể thoái Đảng ở đâu?”

“Tôi là môt tình nguyện viên ở đây để giúp mọi người thoái Đảng, tôi có thể giúp anh,” cô Tạ trả lời.

Vị khách vui mừng đưa cho cô Tạ một mẩu giấy có ghi tên mình và nói: “Xin hãy giúp tôi thoái Đảng. Tôi hy vọng những người Đài Loan có thể giúp đỡ nhiều người ở Trung Quốc Đại lục hơn nữa biết được vẻ đẹp của Pháp Luân Công. Chúng tôi đã không biết Pháp Luân Công là tốt cho tới khi chúng tôi ra nước ngoài.”

Nhiều khách du lịch Trung Quốc đã đồng ý thoái Đảng chỉ sau một cuộc nói chuyện ngắn với các học viên. Khi đang nói chuyện với một nhóm khách du lịch về cuộc bức hại, thì ông Quản, một học viên Pháp Luân Công phát hiện thấy có một người đàn ông đang lặng lẽ đứng lắng nghe ở gần đó. Ông Quản hỏi: “Tôi có thể giúp ông thoái Đảng được không?” Người đàn ông mỉm cười gật đầu và thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Một lần, có một du khách có thái độ không thân thiện hỏi xin bà Hoàng tài liệu chân tướng. Sau khi được bà Hoàng giải thích về cuộc bức hại, thái độ của vị khách này đã thay đổi và tỏ ra quan tâm. Cô nói: “ĐCSTQ thật quá xấu xa, làm ơn giúp tôi thoái Đảng với!”

Hướng dẫn viên du lịch: “Hãy cho họ biết sự thật mà họ không thể biết được ở Trung Quốc”

Một hướng dẫn viên du lịch nói với ông Quản: “Xe này chở 40 người. Hãy đưa cho tôi 40 tờ tài liệu, tôi sẽ đưa cho từng người một và để họ biết được sự thật mà họ không thể biết được ở Trung Quốc.”

Vài người ở Trung Quốc Đại lục, đã cố gắng vượt qua sự kiểm duyệt. Khi bà Trần đưa tài liệu chân tướng cho một nhóm du khách trẻ tuổi tới từ Quảng Châu, một người nói: “Chúng cháu thường dùng phần mềm vượt tường lửa để truy cập vào các trang web thông tin của các cô, và chúng cháu đều đã thoái xuất khỏi Đoàn.”

Một người vô thần: “Bây giờ thì tôi tin, hãy giúp tôi thoái Đảng.”

Một thanh niên trẻ đọc bảng quảng cáo một hồi lâu trước khi đặt câu hỏi với ông Quách: “Tôi không tin là có Thần Phật tồn tại, bởi vì tôi không nhìn thấy họ. Ông có bằng chứng nào có thể thuyết phục được tôi không?”

“Hàng ngày anh đều phải hít thở không khí, nhưng anh không nhìn thấy nó. Liệu không khí có tồn tại không? Không nhìn thấy Thần Phật không có nghĩa là họ không tồn tại,” ông Quách nói.

“Tôi ra nước ngoài và nhìn thấy nhiều ngôi chùa và nhà thờ ở Mỹ, Nhật, và Đài Loan. Nhiều người tin vào Thần,” người thanh niên nói.

Anh nói tiếp: “Không nhìn thấy họ không có nghĩa là họ không tồn tại. Tôi nghe bạn bè tôi nói rằng, ở nước ngoài có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công. Tôi không thể tin được là mọi người lại dám tập nó. Khi nhìn thấy bảng thông tin và thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công ôn hòa và thiện lương ở đây thì tôi đã tin. Xin hãy giúp tôi thoái Đảng. Cảm ơn ông!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/28/306803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/29/149516.html

Đăng ngày 31-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share