Bài viết của học viên từ Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 19-02-2015] Tôi từng phải chịu nỗi đau bất tận vì nhiều thứ bệnh tật. Mái tóc tôi ngả màu xám trong khi tôi mới ở độ tuổi 30. Một bác sĩ nói rằng có lẽ tôi sẽ không thể sống qua 40 được. Thực tế chứng minh rằng ông đã sai.

Tôi hiện giờ 60 tuổi, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Một chuyến đi tới một công viên địa phương cách đây 18 năm đã thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn, kể từ đó tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Tình cờ gặp Pháp Luân Công trong một công viên

Tôi đưa con tôi tới một công viên nhỏ gần nhà chơi bóng rổ vào một ngày hè năm 1997. Tôi nhận ra một vài người đang tập luyện các bài khí công, vì vậy tôi đã băng qua và bắt đầu bắt chước các động tác của họ.

Đột nhiên, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang xoay chuyển trong cơ thể mình, di chuyển từ cánh tay trái sang cánh tay phải rồi qua sau lưng. Toàn bộ cơ thể tôi sớm di chuyển theo nó. Khi các bài công pháp kết thúc, một phụ nữ vỗ nhẹ vào vai tôi và hỏi: “Trong lúc luyện các bài công pháp, chị có chuyện gì à?”

“Tôi cảm thấy thứ gì đó xoay chuyển trong cơ thể mình.”

Cô ấy nói: “Sư phụ đã coi sóc chị! Chính Pháp Luân đã điều chỉnh cơ thể cho chị.”

Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tất cả những gì tôi đã làm là bắt chước một vài động tác và Sư phụ đã chăm sóc cho tôi. Mặc dù, tôi tin vào thuyết vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng hôm đó tôi đã thực sự cảm thấy Pháp Luân đang xoay chuyển trong cơ thể mình. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công kể từ đó.

Cơn đau lưng biến mất

Tôi từng bị đau khớp sau khi sinh. Đặc biệt khi ngoài trời ẩm ướt, cơn đau sẽ rất dữ dội. Tôi đã đến bệnh viện để điều trị. Khi bác sĩ giúp tôi xoa bóp, cơn đau dữ dội đến mức khiến tôi bật khóc. Mặc dù liệu pháp đó không giúp tôi chữa khỏi bệnh được, nhưng đó là giải pháp an toàn ngắn hạn. Sau nhiều lần đến thăm khám, bác sĩ khuyên tôi sử dụng liệu pháp điều trị bằng ánh sáng cực tím.

Tôi đã đến bệnh viện mỗi ngày để chữa trị bằng liệu pháp ánh sáng cực tím cho đến khi tôi bị bỏng nặng ở lưng. Tôi phải làm việc vậy nên không thể đến bệnh viện để chữa bệnh hàng ngày, vì vậy tôi đã mua một máy trị liệu cho mình. Mỗi ngày vài giờ, tôi ngồi dưới ánh sáng cực tím. Tôi dành toàn bộ thời gian rảnh của mình vào cái máy này. Tấm chăn bông mà tôi ngồi lên thậm chí đã bị chiếc máy đốt cháy.

Ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi chợp mắt một lúc sau khi làm xong công việc nhà của mình. Lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, tôi mơ thấy hai người đàn ông khỏe mạnh giúp tôi xoa bóp lưng. Họ di chuyển thuận và ngược chiều kim đồng hồ. Tôi rất thích điều này và đột nhiên tỉnh dậy. Cái lưng của tôi không còn đau nhức nữa. Thật tuyệt vời!

Bệnh viêm loét lưỡi định kỳ biến mất vĩnh viễn

Hệ thống miễn dịch của tôi rất yếu và sớm không còn hiệu quả đối với các bệnh của tôi. Một vết loét xuất hiện trong miệng của tôi và không lành. Mặc dù, tôi đã uống vitamin C và E, nhưng vẫn mất rất lâu để phục hồi.

Một vết loét trên lưỡi lại xuất hiện sau khi tôi tu luyện được một thời gian và nó đã kéo dài 10 ngày. Một buổi chiều, tôi cảm thấy một Pháp Luân nhỏ, đường kính khoảng năm milimét, xoay rất nhanh trên lưỡi của tôi khoảng một phút. Khi nó dừng lại, lưỡi của tôi không còn đau nữa và vết loét biến mất.

Thoát khỏi bệnh tật trong vòng hai tháng

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi cũng bị suy nhược thần kinh và nhịp tim của tôi không đều. Tôi đã tiêu tốn nhiều tiền vào thuốc men, nhưng dường như vô ích.

Tôi đã thực sự cảm thấy được giải thoát khỏi bệnh tật sau khi tu luyện được ít nhất hơn hai tháng. Giờ tôi đã 60 tuổi, tôi có thể làm tất cả các công việc nhà của mình mà không cảm thấy mệt mỏi.

Đức tin không lay động vào Pháp Luân Công

Tôi bị bắt vào năm 2002 vì tu luyện Pháp Luân Công. Các lính canh tại trại lao động đưa một bác sĩ tới nói chuyện với tôi, khuyên tôi từ bỏ đức tin của mình.

Tôi hỏi bác sĩ: “Ông có thể giải thích tại sao tất cả bệnh tật của tôi lại được chữa lành mà không cần uống thuốc hay tiêm không?” Ông ta đã lắc đầu.

“Tôi đã trải nghiệm được cảm giác Pháp Luân xoay chuyển trong cơ thể mình. Tôi cũng đã trải nghiệm được cảm giác Sư phụ tịnh hóa thân thể. Điều đó đã đưa tôi từ một người mắc rất nhiều bệnh thành một người khỏe mạnh. Pháp Luân Công dạy chúng tôi làm người tốt, đưa các tiêu chuẩn đạo đức của con người quay trở lại. Đại Pháp đã bám rễ sâu trong tâm tôi. Không ai có thể thay đổi được điều đó.”

Sau đó, bác sĩ và các lính canh đã chấm dứt việc bắt tôi từ bỏ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/19/304868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/26/149116.html

Đăng ngày 04-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share