Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2015] Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện tuyệt vời về người giúp việc bán thời gian của tôi, người đã làm việc trong gia đình tôi hơn 10 năm qua, và chồng của cô ấy.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Gia đình tôi chuyển đến ngôi nhà mới của chúng tôi vào năm 2000 và tôi đã thuê một người giúp việc bán thời gian để giúp tôi lau dọn nhà cửa. Tôi bảo với cô ấy rằng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp và nói chuyện với cô ấy về cuộc đàn áp. Tôi cũng khuyên cô ấy không nên để những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc. Cô và chồng cô biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cả hai người họ đều đã thoái Đảng.

Lúc bốn giờ sáng ngày 16 tháng 02 năm 2014, cô tỉnh dậy và thấy chồng mình đang ôm ngực, anh ấy đang rất đau đớn. Cô hỏi: “Chuyện gì vậy?” Anh nói: “Khi anh tỉnh dậy vào phòng tắm thì đột nhiên bị đau ngực dữ dội.”

Thấy chồng mình đang đau đớn như vậy, cô đột nhiên nghĩ về Đại Pháp. Cô giục chồng mình nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Cô bắt đầu nói lớn hai câu này. Cô liên tục làm như vậy và chồng cô cũng im lặng làm theo.

Sau khi liên tục lặp lại hai câu này khoảng hai mươi phút, cơn đau ngực của chồng cô bắt đầu lắng xuống và anh dần khỏe hơn. Cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Lúc 06 giờ sáng, cơn đau của chồng cô đã hoàn toàn biến mất và anh tiếp tục đi làm như thường lệ.

Ba ngày sau, vào ngày 19 tháng 02, chồng cô tới bệnh viện để khám sức khỏe. Dựa trên xét nghiệm máu và điện tâm đồ, bác sĩ cho biết anh bị tắc nghẽn huyết quản. Bác sĩ nói anh cần phải cấy một cái giá đỡ mạch vành vào tim và ca phẫu thuật phải được thực hiện tại một bệnh viện lớn. Bác sĩ không kê bất kỳ loại thuốc nào để thay thế cho việc phẫu thuật. Chồng của cô ấy rất lo lắng và cô ấy cũng vậy.

Khi cô ấy kể với tôi những gì đã xảy ra, tôi nói: “Bảo chồng cô liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Tôi tặng cô một vài tài liệu giảng chân tướng, đĩa DVD Thần Vận và bảo cô ấy về đưa cho chồng.

Tôi cũng khuyên chồng cô ấy liên tục nhẩm những cụm từ đó mỗi ngày ngay khi anh ấy tỉnh dậy. Trước khi anh ấy rời nhà mỗi ngày, cô phải đảm bảo chồng cô đã mang một lá bùa hộ mệnh “Pháp Luân Đại Pháp hảo” theo. Chồng cô luôn giữ lá bùa trong túi áo trước ngực anh, và tin rằng Đại Pháp sẽ cứu anh ấy.

Bất cứ khi nào nhớ ra, chồng của cô sẽ chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Anh ấy đã không uống thuốc. Vào ngày 07 tháng 03 năm 2014, anh đến bệnh viện để kiểm tra lần nữa. Lần này, điện tâm đồ của anh hoàn toàn bình thường. Ngày 11 tháng 04, anh trở lại bệnh để khám theo dõi và mọi thứ vẫn bình thường.

Từ tận đáy lòng họ, cả hai vợ chồng đã thốt lên: “Đại Pháp thật tuyệt vời!” Vì người chồng tin vào Đại Pháp, mà anh ấy đã phục hồi một cách thần kỳ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/11/304053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/21/148841.html

Đăng ngày 01-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share