Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2015] Người hàng xóm của tôi, một ông cụ đã 88 tuổi, rất khỏe mạnh, và người ta thường không tin rằng ông lớn tuổi vậy.

Ông được chuẩn đoán bị bệnh ung thu phổi giai đoạn cuối vào tháng 12 năm 2011, và bác sĩ nói rằng ông sẽ chỉ có thể sống được thêm ba tháng. Tuy nhiên, bác sĩ và gia đình chỉ nói với ông rằng ông bị loãng xương nặng – một căn bệnh về xương.

Triệu chứng của ông đã không được cải thiện, do đó, ông đã yêu cầu được xuất viện. Ông ở nhà khoảng một tuần, nhưng đau đớn vô cùng. Ông đến bệnh viên khác, và được cho uống thuốc và tiêm thuốc giảm đau mỗi ngày.

Ông yêu cầu được xuất viện sau hai tuần. Vợ ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nói với ông: “Hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đó là niềm hy vọng duy nhất của ông đấy.”

Ông biết Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt vời. Ngay từ năm 1994, khi Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp tới khu vực này, ông và vợ mình đã tham gia lớp học hai lần. Vợ ông bắt đầu tu luyện và ông ủng hộ bà ấy, nhưng ông đã không tu luyện.

Một ngày, vợ ông đã xuất hiện triệu chứng đột quỵ. Bà không thể di chuyển và nói chuyện lưu loát được. Điều tương tự này cũng xảy ra với một người hàng xóm của họ. Vợ của ông thì phục hồi, nhưng người kia thì đã qua đời. Từ trải nghiệm này, ông nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp có khả năng chữa bệnh thần kỳ. Ông thường đọc các tài liệu thông tin Đại Pháp và đã rất quen thuộc với việc tu luyện.

Ông đã nghe theo lời khuyên của vợ mình, ông nghe ghi âm các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp và đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp. Sau hai tháng ngực và lưng của ông không còn bị đau nữa. Sau một thời gian, ông đã có thể ra khỏi giường, di chuyển chậm, tự chăm sóc bản thân, và ra ngoài đi dạo mỗi ngày.

Bạn bè ông đã đến thăm và rất ngạc nhiên khi thấy tình hình của ông đã được cải thiện như thế nào. “Trước đó ông chỉ nằm trên giường, khó có thể nói chuyện, và rất đau đớn. Điều đó khiến chúng tôi rất buồn.” Họ nói: “Bây giờ thì ông hồng hào trở lại với sức khỏe tốt và nụ cười tươi trên khuôn mặt. Thât là khó tin! Ông thật may mắn!”

Ông nói với mọi người rằng mình đã được ban phúc lành nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/28/303696.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/13/148338.html

Đăng ngày 30-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share