Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2015] Tôi muốn thế giới biết đến việc Bảo Châu, con dâu của tôi, đã được hưởng lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

Ốm yếu và tật bệnh

Con dâu của tôi thường xuyên ở trong tình trạng ốm yếu, vì vậy tôi đã nhiều lần nói chuyện với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và khuyến khích cô ấy tu luyện. Tuy nhiên, con dâu tôi đã tỏ ra không quan tâm đến việc này.

Vào năm 2010, một hôm cô ấy bị đau bụng và đi khám bác sỹ. Bác sỹ đã kê thuốc giảm đau cho cô mà không chẩn đoán bệnh tình của cô, và trong hai ngày sau cơn đau của cô thậm chí còn trầm trọng hơn. Không chịu nổi đau đớn, cô đã xin vào phòng cấp cứu và bị chẩn đoán viêm ruột thừa cấp tính. Ngay lập tức, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cho cô. Thật không may cô bị nhiễm trùng và phải ở lại bệnh viện trong hai tháng, với chi phí lên tới hàng nghìn nhân dân tệ.

Sau khi hồi phục, cô đã làm lao công cho một khu dân cư, rồi sau đó làm việc trong một nhà hàng. Nhưng cô thường không thể làm được lâu vì bị đau ở chân. Cô đi đến bệnh viện lần nữa để kiểm tra và bị chẩn đoán là hoại tử vô mạch, một tình trạng mà mô xương bị chết và xương bị rạn vỡ do không được cung cấp đủ máu. Các bác sỹ nói rằng cô phải được phẫu thuật.

Cô cảm thấy tuyệt vọng, vì cô và chồng không đủ khả năng chi trả chi phí cho một cuộc phẫu thuật khác.

Cơ hội

Khi tôi và vợ biết tin, chúng tôi đã đến thăm con dâu. Tôi nói: “Mẹ chồng của con từng bị nhiều bệnh. Nếu không nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã không thể sống được đến ngày hôm nay.

“Bố đã từng đọc một bài viết về một người phụ nữ cũng bị chẩn đoán hoại tử vô mạch,” Tôi nói thêm. “Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà ấy đã mau chóng khỏi bệnh.”

Chúng tôi cũng kể cho cô về trường hợp một bệnh nhân bị hoại tử vô mạch được phẫu thuật cách đây sáu tháng. Tới giờ anh ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vì vậy tôi nói với cô rằng: “Bố hy vọng rằng con sẽ không do dự nữa mà hãy hạ quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Lúc đó Bảo Châu đã lo ngại rằng tu luyện sẽ rất khó. Tôi nói: “Rất đơn giản và bất kỳ ai, già hay trẻ, đều có thể làm được.”

Cuối cùng cô đã đồng ý thử tập luyện, vì vậy tôi giới thiệu cho cô băng hình các bài công pháp và các cuốn sách của Sư phụ Lý Hồng Chí – Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đề nghị cô học những tài liệu đó, luyện công hàng ngày, và sống chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, bệnh hoại tử xương của cô đã được chữa khỏi. Cô tìm được một công việc khác và tận dụng thời gian rảnh kiên trì học Pháp, luyện công. Cô không còn cần đến thuốc và điều trị y tế nữa.

Con dâu của tôi đã hơn 50 tuổi. Mỗi khi được hỏi về việc bệnh tình của mình đã được chữa khỏi ra sao, cô đều nói: “Tôi thật sự được hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/5/302764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/20/148034.html

Đăng ngày 11-03-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share