Bài viết của Trọng Dương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2015] Tôi hành nghề luật sư. Khi sự nghiệp của tôi phát triển, tôi trở nên nổi tiếng, giàu có và theo đuổi lối sống hưởng thụ hàng ngày. Tôi chơi bài bạc và thích tán ngẫu trên mạng Internet.

Tôi làm mình bận rộn với những ham muốn vật chất của mình. Có vẻ như cũng có khá nhiều người ganh tỵ với tôi.

Khi tôi giúp đỡ người dân trong các vụ kiện, tôi bắt đầu nhận ra rằng cảnh sát và hệ thống tư pháp không trung thực. Tôi đã hiểu được lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một lực lượng tàn bạo và giết chóc. Nhưng vì lo sợ ĐCSTQ nên tôi trở nên ngoan ngoãn phục tùng. Cuối cùng, sau nhiều năm bị ĐCSTQ tẩy não, tôi đã nghĩ rằng thế giới giống như những gì họ bắt chúng ta phải tin. Vì vậy, tôi đã sống một cuộc sống trong trạng thái tê liệt.

Tuy nhiên, một ngày nọ tôi đã thay đổi. Đó là vào mùa xuân năm 2006.

Suy nghĩ thần thánh trong lúc nguy nan

Vào năm 2006, một đêm nọ tôi thức dậy để vào nhà tắm và bị chóng mặt. Tim tôi đập nhanh và tay chân trở bủn rủn. Tôi không thể di chuyển chân của mình. Tôi uống một số thuốc nhưng không tác dụng. Tôi chết lặng không nói được lời nào và bắt đầu hiểu rằng thật sai lầm khi nói không sợ chết. Tim tôi đau nhói như có một con dao đang cắt ngang qua nó.

Tôi thầm nghĩ: “Con tôi thậm chí chưa đến 10 tuổi. Bố mẹ tôi đang già đi. Vợ tôi vẫn đang trông vào sự bảo trợ của tôi. Nếu tôi chết, họ sẽ sống sao đây?” Nhưng tôi không cách nào kiểm soát được cơn đau và tôi cảm thấy tôi sẽ chết ngay lập tức. Thậm chí tôi không đủ sức để nói. Với sự khó khăn vô cùng, tôi lê chân đến cạnh giường và đánh thức vợ tôi dậy. Nước mắt lưng tròng, tôi nói cô ấy những gì cần làm sau khi tôi chết.

Khi tôi đang trong cơn đau, bằng cách nào đó một vài hình ảnh của Liên, một đồng nghiệp của vợ tôi và là một học viên Pháp Luân Đại Pháp xuất hiện trong đầu. Cô ấy mỉm cười như một vị Phật. Tôi nhớ cô ấy bảo tôi những gì về bùa hộ mệnh mà cô ấy đã tặng tôi. Tôi nhờ vợ để bùa hộ mệnh vào tay phải tôi và thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Thật thần kỳ là cả trái tim và tâm trí tôi đã nhanh chóng bình thản trở lại. Dường như mọi thứ trống rỗng, và tôi đã rơi vào giấc ngủ. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy rất ổn và tôi có thể cử động phía bên trái cơ thể được trở lại.

Dù vậy, vợ tôi vẫn đưa tôi đến bệnh viện nhưng các bác sỹ không tìm thấy được điều gì bất thường ở tôi. Cả tôi và vợ đều hiểu rằng Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu tôi. Bởi vì tôi đã từng đối xử tốt với các học viên Đại Pháp nên tôi đã có thể hóa giải được nỗi đau đớn cùng cực trong lúc nguy nan. Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ.

Việc giấu giếm hoàn hảo

Vào năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Bị lừa gạt bởi những lời dối trá, cơ quan của vợ tôi đã hợp tác với Phòng 610 và đột nhập vào nhà các học viên để lục soát. Liên đã giấu một cuốn sách Chuyển Pháp Luân ở nhà tôi để bảo vệ nó.

Sau đó Liên thường giảng chân tướng cho tôi và tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi cũng đồng ý với các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Nhưng vì tôi đã bị ảnh hưởng bởi văn hóa Đảng trong thời gian dài nên tôi nghĩ cần phải nói dối trong một vài tình huống. Vào lúc đó, tôi còn trẻ và đầy nhiệt huyết và tôi nghĩ rằng nhẫn là biểu hiện của sự nhu nhược; vì vậy tôi đã không quan tâm tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp thêm nữa. Tôi cũng không tin những nội hàm trong lời của cô ấy ngoài các ý nghĩa bề mặt. Tôi cũng không đồng ý với cách mà cô ấy nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Hồi tưởng lại, tôi rất hối hận vì đã không nghe cô ấy sớm hơn. Nếu tôi nghe theo lời khuyên của cô ấy, tôi sẽ sớm thu được lợi ích từ đó hơn.

Vợ tôi và tôi về nhà sau khi xét nghiệm ở bệnh viện. Tôi lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân mà Liên đã cất giữ tại nhà tôi ra. Tôi muốn tìm hiểu xem tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại quá kỳ diệu đến vậy. Tôi cũng đọc nhiều sách Pháp Luân Đại Pháp khác và tôi đã hiểu rằng Chân – Thiện – Nhẫn cứu độ con người. Điều đó thúc giục tôi bắt đầu tu luyện vào năm 2006, năm đáng nhớ nhất của tôi.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, những điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra. Đầu tiên, tôi hết bị chóng mặt và tôi không còn bị tim đập nhanh nữa hay một số vấn đề sức khỏe khác – tất cả các triệu chứng bệnh tật của tôi đều biến mất.

Thanh lọc hoàn toàn

Tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi thấy cát và bùn nhão màu vàng đang rỉ ra ở chỗ gần gan của cơ thể tôi. Sau đó, tôi không còn đau ở gan nữa. Tôi cũng bị nhiễm trùng ở ngón tay cái đến nỗi làm biến dạng móng tay đó. Một ngày khi đang nói chuyện với vợ ngoài ban công, tôi bất ngờ nhận ra ngón tay cái của tôi đã hồi phục hoàn toàn và trông như mới. Trong thời gian ngắn, tôi đã không còn bất kỳ căn bệnh nào và cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2006, tôi đã không phải đi khám bệnh hay uống thuốc nữa.

Chỉ những ai đã từng trải nghiệm qua mới thực sự hiểu rằng Đại Pháp đáng kinh ngạc như thế nào. Vợ tôi là một nhân chứng. Vì vậy, thậm chí ngay cả khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy vẫn ủng hộ tôi tu luyện. Cô ấy cũng tuân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp và làm một người tốt. Cả gia đình tôi rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì sự cứu độ từ bi của Ngài.

Từ khi tôi bắt đầu tu luyện, mọi việc trong gia đình tôi đều thuận lợi. Thật đúng rằng một người đắc được Pháp, cả nhà đều được hưởng lợi. Gia đình tôi sống trong hòa thuận, các con tôi đều ngoan ngoãn và biết quan tâm đến người khác. Nhà tôi trồng nhiều loại hoa và tôi thấy có nhiều hoa Ưu Đàm Bà La khai nở ở trên chúng. Loài hoa này chỉ nở một lần trong 3000 năm. Tương truyền rằng khi hoa Ưu Đàm Bà La khai nở thì sẽ có Phật hạ thế cứu độ chúng sinh.

Tôi tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để làm một người tốt. Tôi hiểu được chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và trở thành người hạnh phúc nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/7/304145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/3/149174.html

Đăng ngày 02-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share