Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại New Zealand

[MINH HUỆ 03-02-2015] Bà Mạch di cư sang sinh sống tại Úc cùng chồng trong những năm 1990. Sau đó, vì chồng của bà phải đến New Zealand công tác nên họ đã chuyển tới đó. Bà là một người nội trợ và có một cuộc sống thoải mái.

Tháng 08 năm 2013, bà Mạch bị ngã – bà bị đột quỵ. Sau một vài ngày, bà tỉnh lại và nhận ra nửa thân bên phải của mình đã bị liệt.

f2afb46e33cdf877c66c9ef7ef28506f.jpg

Bà Mạch

Bà nằm liệt giường sau khi ra viện. Bà đã trở thành “tàn phế” ở độ tuổi 40. Hai học viên Pháp Luân Công là cô Viên và anh Trần đã đến thăm bà. Họ là bạn của chồng bà Mạch.

Họ nói với bà Mạch rằng Pháp Luân Công có thể giúp bà, vì vậy bà bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân cùng họ. Chưa đến một tháng, chân phải của bà đã có cảm giác. Khi đã có cải thiện, bà cũng học năm bài công pháp.

Khi cô Viên quyết định tham gia quảng bá chương trình nghệ thuật Thần Vận ở New Zealand vào đầu năm 2014, cô hỏi bà Mạch liệu có muốn tham gia cùng không. Bà Mạch tham gia không chút ngần ngại và bắt đầu phân phát các tài liệu quảng bá Thần Vận hàng ngày. Trong vòng một tuần, bà đã đi lại được bình thường.

Tuyệt vời hơn, bà Mạch đã có thể bắt chéo chân trong tư thế song bàn sau khi phân phát các tờ rơi về Thần Vận một tuần! Bà nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã cho con cơ hội được tu luyện. Thật tuyệt vời!”

Bà Mạch đã chia sẻ câu chuyện của mình với gia đình và bạn bè. Bà cũng đã mua sáu cuốn Chuyển Pháp Luân để tặng mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/3/303814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/7/148256.html

Đăng ngày 29-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share