Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2015 ] Trước thềm giao thừa năm 2015, khi đang làm việc ở một quầy phục vụ khách hàng thì con gái tôi bước vào. Không gặp nhau đã lâu, chúng tôi rất vui mừng và ôm chầm lấy nhau.

Cháu thấy tôi đang bận việc và đã nói thầm vào tai trước khi tôi quay trở lại quầy. Và trong khi tôi đang hoàn thành nốt công việc, một khách hàng hỏi cô gái đó có phải là bạn gái tôi không.

Tôi hơi bối rối và giải thích rằng cô gái đó là con gái tôi. Vị khách hàng đã rất ngạc nhiên và xin lỗi về sự nhầm lẫn của mình và nói: “Anh có bí quyết gì không? Nhìn anh trẻ quá.”

Bí mật của đời tôi

Tôi đã gần 50 tuổi, nhưng mọi người thường nói nhìn tôi trông trẻ hơn tuổi thực của mình. Thậm chí đến cả người hàng xóm và những người khác đã biết tôi từ trước cũng nói nhìn tôi trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Pháp Luân Đại Pháp là bí mật của tôi. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến cả tâm lẫn thân tôi, khiến tôi trông trẻ hơn. Trong suốt một thập niên qua, tôi đã trải qua rất nhiều những điều kỳ diệu. Hơn nữa, vài người thậm chí còn ghen tị vì vẻ bề ngoài mạnh khỏe, trẻ trung của tôi.

“Đây là con trai anh phải không?”

Vào dịp Tết Nguyên Đán 2013, tôi về quê thăm họ hàng. Một hôm, tôi cùng với một người anh họ đi tới một quầy thuốc trên phố để mua một vài loại thuốc. Người chủ cửa hàng thuốc hỏi anh tôi là tôi có phải là con trai của anh ấy không. Anh tôi không thể tin được là người chủ của hàng lại có thể hỏi như vậy.

Quay trở về nhà mẹ tôi, anh ấy phàn nàn và nói: “Họ nghĩ rằng chú ấy là con trai tôi. Chú ấy chỉ ít hơn tôi có hai tuổi, liệu nhìn tôi có già quá không vậy?”

Một dịp khác, tôi đang bận rộn ở cửa hàng và nhờ người anh rể tới giúp. Anh chỉ lớn hơn tôi có vài tuổi. Một buổi chiều, anh ấy cãi nhau với một khách hàng, tôi cố can ngăn và làm mọi người bình tĩnh trở lại. Sau đó, người khách hàng nói với anh rể tôi: “Đây là con trai anh đúng không? Anh nên học hỏi cậu ta – cậu ta thông minh hơn anh nhiều.”

Vào cuối dịp hè năm 2010, tôi cùng với con gái đến ghi danh vào trường học mới. Bạn cùng phòng của cháu hỏi chúng tôi có phải là hai anh em không. Cô ấy đã rất ngạc nhiên phát hiện ra rằng tôi không phải là anh trai, mà là cha của cô ấy.“ Chú nhìn trẻ quá” cô ấy nói.

Tôi đã trải qua nhiều sự cố tương tự như vậy. Mặc dù đôi khi chúng cũng gây ra đôi chút bối rối, nhưng từ trong sâu thẳm, tôi cảm thấy vinh dự. Xét cho cùng, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Do vậy, không những chỉ chứng minh bằng cử chỉ hành động, mà còn phải bằng cả ngoại hình! Những câu chuyện tương tự cũng xảy ra với cả vợ tôi. Tu luyện Đại Pháp khiến cô ấy nhìn trẻ hơn tuổi thực của mình rất nhiều. Tất nhiên, những ví dụ tương tự như vậy là hiện tượng rất phổ biến trong các học viên.

Sư phụ giảng:

“Công pháp tính mệnh song tu, từ ngoài mà quan sát người ta cảm thấy như trẻ ra nhiều tuổi; cá nhân nhìn bề ngoài khác nhiều so với tuổi thực tế. Một hôm có người hỏi tôi: ‘Thưa Sư phụ, thầy nhìn xem con đã bao nhiêu tuổi?’ Kỳ thực, bà đã gần 70 tuổi rồi, [nhưng] biểu hiện [bên ngoài như] mới có 40 tuổi. Không có nếp nhăn, sắc mặt sáng sủa, trắng trẻo, hồng hào; không hề giống như những người 70 tuổi. Người luyện Pháp Luân Đại Pháp chúng ta sẽ xuất hiện tình huống này. Nói vui thế này, các cô nương trẻ tuổi đều trang điểm, muốn da dẻ trắng trẻo hơn, đẹp hơn. Tôi nói rằng chư vị tu luyện công pháp tính mệnh song tu một cách chân chính, [thì] tự nhiên đạt được điều ấy; bảo đảm là chư vị không [cần] trang điểm.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Chân tu

Kể từ thời cổ đại, con người đã luôn tìm kiếm phương pháp để kéo dài tuổi trẻ- tìm kiếm phương cách duy trì tuổi thanh xuân! Ngày nay, con người đã tốn rất nhiều tiền vào các phương pháp và các sản phẩm làm đẹp để được nhìn trẻ và đẹp hơn. Họ vẫn liên tục tìm kiếm và liên tục tiêu tiền.

Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu cao cấp dựa trên các giáo lý nhà Phật. Chỉ cần bạn có may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bạn sẽ nhận được những lợi ích bất ngờ. Tuy nhiên, Đại Pháp là để tu luyện tâm và thân của con người. Dáng vẻ bề ngoài trẻ trung chỉ là sản phẩm phụ của tu luyện, chứ không phải là mục đích.

Thực ra, nếu bạn suy nghĩ về điều đó, bạn sẽ nhận thấy rằng cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại Pháp Luân Công đều dựa trên sự dối trá và bạo lực, và nó không thể chịu đựng được với thử thách của thời gian. Trải qua cuộc bức hại đã mười mấy năm, Pháp Luân Đại Pháp không những đã không bị gục ngã mà còn được truyền rộng tới hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Đây là sự kỳ diệu của Phật Pháp và là niềm tự hào của người Trung Quốc.

Bạn có thể biết được sự thật và nhận được lợi ích từ việc tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/25/148099.html

Đăng ngày 17-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share