Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2015] Khi bị giam tại Nhà tù Nữ Sơn Đông, cô Vương Hải Thanh đã bị tra tấn man rợ, kết quả là người cô bị suy dinh dưỡng trầm trọng và có biểu hiện bệnh tim nghiêm trọng, ngoài ra, cô còn bị liệt ở phần thắt lưng trở xuống.

Cô Vương hiện đang sống ở thành phố An Khâu, bị bắt giữ phi pháp vào ngày 12 tháng 05 năm 2008, cô còn bị công an tra tấn tàn bạo. Việc tra tấn đã khiến cô bị chấn thương và không kiểm soát được việc đi vệ sinh. Tuy nhiên, bất chấp việc cô Vương bị chấn thương, tòa án vẫn kết án cô 12 năm tù vào ngày 08 tháng 10 năm 2008.

Ở Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông, cô Vương không được dùng nước nóng hoặc thay quần áo lót. Cô bị ép phải ngủ trên sàn nhà. Cô còn không được đưa chăn hay áo ấm trong mùa đông, và chỉ được mặc một áo sơ mi mỏng. Nếu người nào cố gắng giúp cô hoặc bày tỏ sự đồng tình với cô, thì họ sẽ bị lăng mạ thậm tệ.

Năm 2014, họ đưa cô Vương đến nhà tù khu Số 6. Lúc này cả người cô đều bị thương tổn và bị ghẻ lở. Cô còn bị suy dinh dưỡng và bị bệnh tim nghiêm trọng, phần hông phía dưới của cô cũng không cử động được. Tuy nhiên, vượt trên tất cả, cô vẫn kiên định giữ vững đức tin của mình.

Cô Vương liên tục bị giam cầm và tra tấn, chỉ vì cô tin vào Pháp Luân Công. Sức khỏe của cô tiếp tục giảm sút và hiện cô đang ở trong tình trạng nguy kịch. Công an đã nhiều lần lục soát nhà cô và tống tiền gia đình cô ít nhất là 35.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Danh sách những cá nhân ở Nhà tù Nữ Sơn Đông chịu trách nhiệm về việc bức hại cô Vương Hải Thanh:

Triệu Lai Xuân, lính canh: +86-531-88928001

Ngôi Kiến Hoa, chính trị viên: +86-531-88928006

Triệu Hồng Yến, phó lính canh: +86-531-88928004 (phụ trách bức hại)

Văn phòng: +86-531-88928009

Tiếp Kim Gia, trưởng phòng: +86-531-88928000, Phòng kỷ luật: +86-531-88928026


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/19/306417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/23/149442.html

Đăng ngày 30-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share