Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2014] Cô Vương Dĩnh, học viên Pháp Luân Công, đang ở trong tình trạng nguy kịch sau ba tháng tuyệt thực vì bị bắt giữ phi pháp vào tháng 07 vừa qua.

Các cơ quan tạng của cô đã bắt đầu có dấu hiệu bị suy giảm, các bắp thịt đã bị teo đi, và cô không thể bước đi. Lúc này, cô cũng không tự chủ được nữa.

83c916ef7512aabcfa4f3a609ab99eda.jpg

Cô Vương Dĩnh

Mặc dù sức khỏe của cô Dĩnh đang có vấn đề nghiêm trọng, nhưng các nhân viên trong trại giam vẫn tiếp tục bức thực cô. Máu đã chảy ra từ mũi của cô khi họ giật ống dẫn thức ăn từ dạ dày của cô ra. Do đó, họ đã thay đổi hình thức bức thực cô từ thông qua đường mũi sang tiêm thức ăn dạng lỏng.

Cô Vương bị bắt vào ngày 26 tháng 07 năm 2014, khi cô đang đi thăm một người bạn. Không lâu sau khi cô bị đưa đến trại tạm giam, hơn 10 lính canh và tù nhân đã đánh đập cô. Đầu của cô bị sưng phồng lên, răng của cô bị lung lay, và mặt của cô bị biến dạng. Cô bắt đầu tuyệt thực để phản kháng.

Lính canh đã còng tay cô Vương lại trong khi chân cô bị cùm vào một cái trụ kim loại trong 57 ngày. Cô chỉ có thể ngồi mà không thể nằm – thậm chí không thể ngủ. Các khớp và cơ bắp của cô bị thương tổn nghiêm trọng. Trong khi đó, lính canh ở trại giam vẫn bức thực cô hàng ngày.

2011-5-2-minghui-persecution-222413-0--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Còng tay ra phía sau lưng

Tòa án khu Kế đã tổ chức xét xử cô Vương ngay tạitrại giam vào ngày 31 tháng 10. Cô Vương được đưa vào phòng xử án với sự hộ tống của hai lính canh bởi cô quá yếu và không thể tự đi.

Nạn nhân của cuộc bức hại kéo dài 15 năm

Gần nửa cuộc đời của cô Vương, người phụ nữ ở tuổi 40, phải sống cơ cực bởi cuộc bức hại Pháp Luân Công [bắt đầu cách đây 15 năm]. Không chỉ bị mất công việc giảng dạy ở trường tiểu học, cô còn bảy lần bị bắt giữ và bị kết án ba năm tù giam.

Cô Vương đã bị bắt khi đang làm biểu ngữ về Pháp Luân Công vào ngày 15 tháng 05 năm 2001. Trong trại tạm giam, cô đã bị trói vào một chiếc giường, tay chân bị kéo căng cho đến khi cô bị bất tỉnh.

2004-12-4-dalian9--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Trói người trên giường, tứ chi bị kéo căng

Sau đó, khi lính canh phát hiện cô đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, họ đã trói tay và chân của cô với nhau trong một tuần. Cô đã vô cùng đau đớn trong suốt khoảng thời gian này.

2004-10-10-fanxiaoli_5--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Tay chân bị trói cùng nhau

Cô Vương đã bị kết án ba năm tù vào tháng 09 năm 2001. Khi cô từ chối lao động cưỡng bức, các lính canh đã sốc điện cô bằng dùi cui điện. Họ cũng đánh đập cô, véo núm vú của cô và dẫm lên đầu và ngực cô. Cuối cùng, cô đã bị mất thính giác. Cô Vương đã bị sưng và chảy máu não, và mắc chứng bệnh tim. Thời điểm đó, cô đang cận kề cái chết.

Sau khi cô Vương được trả tự do vào tháng 01 năm 2002, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu cô. Cô đã bị bắt thêm hai lần nữa, một lần vào năm 2002 và một lần vào năm 2004.

Những bài viết liên quan:

Giáo viên và hai công nhân nhà máy điện bị xét xử trong Trại tạm giam vì tu luyện Pháp Luân Công

Giáo viên tiểu học tuyệt thực hai tháng để phản đối việc bị bắt giữ phi pháp

Các bên chịu trách nhiệm trong cuộc bức hại cô Vương:

Lý Hải Lượng, Thẩm phán: +86-475-8237734

Trại giam Thông Liêu: +86-475-8610965


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/6/299942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/17/146902.html

Đăng ngày 13-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share