Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 13-09-2014] Bà Vương Dĩnh (王颖), một học viên Pháp Luân Công, nguyên là một giáo viên tiểu học, đã tuyệt thực kể từ khi bị bắt giữ phi pháp vào ngày 26 tháng 07. Bà hiện đang bị giam giữ tại Trại giam Hà Tây.

Cuộc bắt giữ này được Viện kiểm sát địa phương phê chuẩn, và vụ án của bà đã bước vào giai đoạn điều tra hình sự. Bà có khả năng phải đối mặt với một phiên xét xử và một bản án phi pháp nếu Viện kiểm sát địa phương chấp nhận vụ án này.

Bà Vương bị cảnh sát đột nhập [bắt giữ] khi đến thăm một học viên Pháp Luân Công tại căn hộ đi thuê của anh ấy.

Mặc dù bị chính quyền bức hại tàn bạo, nhưng cũng giống như nhiều học viên khác, bà đã kiên định không từ bỏ đức tin của mình. Bà đã bị mất việc tại Trường tiểu học Thông Liêu bởi đức tin của mình. Nhà của bà đã nhiều lần bị lục soát.

Bà Vương đã bị bắt giữ bảy lần, bà bị đưa đến Trung tâm tẩy não Thông Liêu, và bị giam trong một trại lao động cưỡng bức trong vòng ba năm kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu 15 năm trước.

Trong những lần bị giam giữ trước đây, bà đã phải chịu nhiều phương thức tra tấn như bị treo lên bằng cong tay, bị đánh bằng dùi cui, bị sốc điện bằng dùi cui điện cao áp và bị nhiều người đánh đập cùng một lúc.

Trong vòng ba tháng bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Đồ Mộc Cát, bà đã bị liệt do phải chịu tra tấn. Chụp CT cho thấy rằng bà đã bị viêm cơ tim, và những đợt tra tấn mà bà phải chịu đựng đã khiến bà bị điếc. Bà được thả ra khỏi trại lao động cưỡng bức vào tháng 01 năm 2002 khi bà đang ở bên bờ vực của cái chết.

Bà Vương bị đưa đến trại lao động cưỡng bức vào tháng 10 năm 2001 sau khi bị bắt giữ vào tháng 05. Ngoài việc bị cưỡng bức lao động, bà còn không được phép ngủ trong vòng nhiều ngày, bà bị bắt phải đứng trong một thời gian dài, và không được sử dụng nhà vệ sinh, tất cả những việc làm đó nhằm mục đích ép bà phải từ bỏ niềm tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bà Vương cùng với một học viên khác đã tìm cách trốn thoát khỏi trại lao động này trong khi đang làm việc. Một giờ sau đó họ đã bị bắt lại. Lính gác nhà tù Doãn Quế Quyên đã tát vào mặt bà hơn chục lần.

Cùng một lúc, năm nữ cảnh sát của nhà tù đã sốc điện hai học viên này bằng dùi cui điện. Họ dùng dùi cui đập liên tục vào bà Vương, và toàn thân của bà đã co giật khi bà bị sốc điện. Ngay sau đó, toàn thân bà ướt đẫm mồ hôi

Những nữ cảnh sát kia vẫn tiếp tục đấm và đá vào ngực và đầu của bà. Mắt của bà tối sầm lại, đầu choáng váng, và tai bà bị ung lên.

Nữ cảnh sát Vũ Hồng Hà véo vào ngực bà và đe dọa: “Tôi sẽ dí dùi cui điện này vào miệng của bà làm [mặt] bà biến dạng!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/13/绝食反迫害近两月-内蒙古通辽市王颖被非法批捕-297685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/20/3351.html

Đăng ngày 15-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share