Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2015] Tôi là một viên chức chính phủ và tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào năm 2013 tôi đi công tác cùng với hai đồng nghiệp. Khi đang trên đường cao tốc, một chiếc xe từ phía sau đã tăng tốc lao đến và đâm sầm vào chúng tôi. Xe chúng tôi mất kiểm soát, bay vào một hàng rào và nằm trên một vách đá. Tôi nghe thấy một tiếng động lớn, chúng tôi đã bị mắc giữa vách đá và một cái cây lớn.

Cảnh sát đã đến, sử dụng một chiếc cẩu để kéo xe chúng tôi ra khỏi vách đá. Một đám đông tụ tập lại ở đó. Cả hai đầu trước và sau của xe đều bị dập nát hoàn toàn. Chiếc xe như miếng kim loại bỏ đi. Một đồng nghiệp được kéo ra khỏi xe, anh ấy đã chết trong vụ tai nạn. Người đồng nghiệp còn lại cũng được kéo ra và anh ấy bị thương rất nặng. Tôi có thể bước ra khỏi xe. Tôi không bị thương, và chỉ bị một vài vết trầy xước.

Sau đó tôi đã quan sát toàn cảnh vụ tai nạn, vách đá cao khoảng 50 mét. Phía dưới là một con sông. Không có cây cối mọc ven vách đá này trong nhiều dặm dọc đường ngoại trừ cái cây lớn này. Vách đá cách mép đường khoảng chừng 20 mét. Nếu không có cái cây đó thì không có gì cản chúng tôi khỏi bị rơi xuống sông.

Sau khi kiểm tra chiếc xe hơn nữa, cảnh sát phát hiện một tấm thép hình tròn phía trên chỗ ngồi của tôi.

Cảnh sát và mọi người xung quanh rất ngạc nhiên khi tôi còn sống sót sau một tai nạn nghiêm trọng như vậy, với chỉ vài vết xước. Họ đã nói chắc hẳn tôi đã làm nhiều việc tốt lắm mới có phúc lớn như vậy.

Tôi nói với họ là tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đó là lý do tại sao tôi được bảo hộ. Tôi tin rằng tấm thép trên đầu tôi, trong hình dạng biểu tượng Pháp Luân, đã ở đó bảo hộ tôi khỏi nguy hiểm.

Tôi đã nhân cơ hội này nói với mọi người nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp, tôi nói: “Xin đừng nghe những lời dối trá bịa đặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Pháp Luân Đại Pháp. Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, và Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ sẽ có lợi cho các bạn. Các vị Thần sẽ bảo hộ các bạn nếu các bạn từ bỏ lời thề độc và thoái ĐCSTQ.”

Những lời nói của tôi đã khiến họ xúc động và họ nói rằng họ sẽ ghi nhớ và niệm các từ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, và Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/9/304196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/25/149094.html

Đăng ngày 30-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share