Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2105]

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường bị buộc phải trải qua một cuộc thẩm vấn, ký các giấy tờ, lấy dấu vân tay và chụp hình sau khi bị bắt. Sau đó họ bị giữ ở trại giam. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm gần đây của mình trong việc phản đối bức hại sau khi bị bắt giữ phi pháp.

Tôi đã mang theo rất nhiều tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp tại thời điểm mà tôi bị bắt giữ, điều này thường đem lại sự bức hại nghiêm trọng.

Theo thể ngộ của tôi thì chúng ta phải dùng Pháp, tức là những lời nguyên gốc của Sư phụ, để phá trừ cuộc thẩm vấn phi pháp của cảnh sát. Dù có thể vẫn bị giam giữ, nhưng chúng ta đã dựng lập được một nền tảng phủ định sự bức hại leo thang, chẳng hạn như bị giam giữ lâu trong trung tâm tẩy não hoặc nhà tù.

Khi bị cảnh sát hỏi tên, tôi đã trả lời: “Sư phụ tôi đã dạy:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.”

(Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lựcTinh tấn yếu chỉ 2)

Tôi phải nghe theo Sư phụ của tôi.”

Cảnh sát sau đó không nói gì nữa.

Sau đó tôi bị ra lệnh ngồi xuống để chụp ảnh. Tôi đã lặp lại lời giảng của Sư phụ, tôi nói với cảnh sát rằng tôi sẽ làm theo những lời dạy đó. Tôi từ chối không cho chụp hình và không ký bất kỳ giấy tờ cũng như để lại dấu vân tay của mình trước khi họ đưa tôi đến một trại tạm giam.

Trong trại tạm giam, tôi từ chối mặc đồng phục nhà tù, xếp hàng cùng các tù nhân, hoặc tham dự vào các buổi điểm danh sáng và tối. Tôi cũng từ chối đọc các quy định của trại giam và không tham gia nhóm học tập hàng ngày.

Khi các lính canh cố gắng tra tấn tôi như một sự trừng phạt vì tôi không hợp tác, tôi đã đọc Pháp của Sư phụ cho họ. Cuối cùng họ cũng từ bỏ.

Vào ngày tôi được thả ra, tôi bị yêu cầu ký vào một số giấy tờ và lấy dấu vân tay như là một phần của các thủ tục thông thường trong trại tạm giam trước khi tôi được thả.

Tôi đã chứng kiến một số học viên ký trước khi họ được gia đình đón về. Tôi là người cuối cùng và khi lính canh nhìn vào bản thẩm vấn của tôi, trên đó có ghi lời giảng của Sư phụ:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.”

(Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lựcTinh tấn yếu chỉ 2)

Lính canh nói một cách bất lực: “Cô có thể đi, không cần phải ký tên.”

Dưới dự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã bước ra khỏi trại tạm giam một cách đường đường chính chính.

Trong suốt quá trình phủ định bức hại, tôi luôn giữ một tâm thái bình tĩnh, lý trí, không oán không hận, mà chỉ có từ bi.

Trên đây là nhận thức còn hạn hẹp của tôi, xin các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/8/301220.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/17/147335.html

Đăng ngày 29-01-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share