Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2015] Tôi 82 tuổi. Tôi từng phải nhập viên ba ngày vào tháng 02 năm 2014 vì bị đau tim. Ba người con gái của tôi đã đến bệnh viện phát chính niệm cho tôi.

Khi nhận ra điều xảy ra với mình, tôi nói với bác sĩ rằng tôi muốn về nhà. Bác sĩ khuyên tôi nên tiếp tục ở lại điều trị nhưng tôi đã từ chối.

Phòng tôi ở tầng năm. Thang máy rất đông người nên tôi quyết định đi cầu thang bộ. Mọi người cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy tôi tự mình đi bộ.

Tôi sống ở nhà cô con gái thứ hai, cháu là một đệ tử Đại Pháp chân tu. Chúng tôi học Pháp và luyện công cùng nhau. Sức khỏe của tôi được hồi phục hoàn toàn ngay sau khi tu luyện. Tôi nghĩ tôi có thể vững bước trên con đường tu luyện của mình, vậy nên tôi trở về sống cùng với con trai – cháu không phải là học viên.

Hai tháng sau đó vấn đề tim mạch của tôi tái phát. Mới đầu nó không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên mỗi ngày trôi qua, chứng bệnh này ngày càng tồi tệ hơn. Các con gái của tôi biết được vấn đề của tôi và bảo tôi trở lại nhà cô con gái thứ hai.

Cô con gái thứ hai phát chính niệm cho tôi và không bỏ cuộc, thậm chí cả khi tôi bất tỉnh. Ba ngày sau, tôi đã hồi phục.

Vấn đề tim mạch của tôi lại tái phát vào tháng 12. Tôi đang nằm trên giường cùng cô con gái lớn. Một người bạn của tôi, đã ngoài 70 tuổi, sẽ đi đến làng bên cạnh để phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Tôi nghĩ: “Tại sao tôi không thể làm như vậy? Chẳng phải thức tỉnh chúng sinh là việc của mỗi học viên sao?” Với suy nghĩ ấy, vấn đề tim mạch của tôi đã biến mất. Tôi vui sướng đến nỗi không thể ngủ được vào đêm hôm đó.

Ngày hôm sau, tôi đi cùng con gái đến một ngôi làng gần đó để giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Nhìn thấy một cụ già lớn tuổi nguyện ý đến ngôi làng của họ chỉ để truyền thông điệp này, nhiều người đã cảm động và sẵn sàng thoái Đảng.

Kể từ đó, tôi đã bước ra giúp mọi người thức tỉnh. Tôi biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội tuyệt vời này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/21/303410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/30/148171.html

Đăng ngày 21-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share