Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2014] Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Rất nhiều việc do cựu thế lực an bài kiểu như thế. Tất nhiên khi an bài việc ấy thì bản thân học viên lại không nhất định biết chúng là cựu thế lực, bấy giờ Sư phụ còn chưa đề ra chúng là cựu thế lực. Họ bèn nghe theo những an bài như thế, đính ước thành như thế. Bấy giờ có một số nhìn nhận rằng nên làm như thế, bèn ký vào những cái đó, khi đến lúc thì chúng tóm lấy để bức hại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Cuối năm ngoái, tôi đã trải nghiệm qua những điều giống như Sư phụ giảng. Tại thời điểm đó, tôi đã không chia sẻ việc này, bởi tôi nghĩ rằng các đồng tu đã biết những gì Sư phụ giảng trong các bài giảng Pháp. Vài ngày trước tôi đã chia sẻ trải nghiệm này với một đồng tu. Đồng tu đó đã khuyến khích tôi viết lại trải nghiệm này để chia sẻ với các học viên.

Tôi thường ngủ rất sâu và hiếm khi nằm mơ. Tuy nhiên, vào một đêm trong năm ngoái, tôi đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ, có hai người đàn ông cao lớn trong bộ đồ đen đến gặp tôi và nói: “Thời gian của ngươi đã hết, đi thôi nào!” (Môi của họ không chuyển động, và họ giao tiếp qua ý niệm). Tôi đã vẫy tay ra hiệu không đồng ý, tôi nghĩ: “Tại sao tôi phải nghe lời các ông?” Họ biết tôi đang nghĩ gì, sau đó họ chìa ra một mẩu giấy trắng, họ nói: “Đây là những gì ngươi đã ký kết.” Tôi không thể đọc được trên mẩu giấy viết gì, nhưng họ đã cho tôi thấy những gì tôi đã làm trong một thời gian lâu trước đây, như thể là nó là một đoạn băng ghi hình vậy.

Trong cảnh đó, tôi đã lăn ngón tay trỏ bên trái từ trái sang phải vào khay mực đỏ để lấy dấu vân tay, rồi sau đó lại lăn ngón tay trỏ từ trái sang phải phía dưới của tờ giấy, để lưu lại dấu vân tay. Sau đó có hai người đàn ông đổ thuốc độc vào miệng tôi – và tôi đã nuốt một cách vô thức. Đột nhiên tôi cảm thấy có vấn đề ở thực quản. Người tôi chao đảo và không thể đứng vững. Một người nói: “Ngươi sẽ ổn thôi. Ngươi sẽ ngủ thiếp đi theo cách này.” Tôi nghĩ: “Không, vẫn còn nhiều người đang chờ tôi đến cứu.” Ngay sau khi xuất ra niệm này, tôi tỉnh giấc.

Sau khi thức giấc, tôi có cảm giác như mình thực sự trải qua giấc mơ đó và thấy chóng mặt. Tôi tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ phải phủ nhận hết thảy những gì đã ký với cựu thế lực, và tôi sẽ làm theo những giáo lý của Sư phụ, và hoàn toàn phủ nhận an bài cựu thế lực.

Tôi đứng dậy và đi vào nhà tắm, sau đó tôi quyết định kéo dài thời gian phát chính niệm. Tôi phải dựa vào tường để đi vì tôi không thể tự bước đi được. Tôi thấy rất buồn ngủ, nhưng trong tâm biết rõ là không thể ngủ vào lúc này. Nếu không, tôi sẽ không còn có thể tỉnh dậy được nữa. Tôi nhất quyết không làm theo an bài của cựu thế lực.

Sau khi trở lại phòng, tôi ngồi xếp bằng và phát chính niệm: “Con muốn triệt để tiêu hủy và hoàn toàn không thừa nhận những gì con đã ký với cựu thế lực. Bây giờ con là một đệ tử Đại Pháp và con chỉ đi trên con đường mà Sư phụ an bài. Thưa Sư phụ, xin Ngài gia trì cho con. Con sẽ không đi theo an bài của ai khác!”

Lúc đầu tôi không thể ngồi thẳng lưng và cảm giác như mình sắp ngã. Tôi tự nhắc nhở bản thân rằng Sư phụ đang bảo hộ tôi và Pháp thân của Sư phụ đang trông chừng tôi. Tôi kiên trì ngồi thẳng lưng và phát chính niệm. Tôi phát chính niệm trong hơn 40 phút, và sau đó, tình trạng thể chất của tôi lại trở lại bình thường. Thông qua trải nghiệm này, tôi thực sự cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh và trông chừng tôi. Miễn là chúng ta kiên định tín Sư tín Pháp, phóng hạ nhân tâm và quan niệm, Sư phụ sẽ giúp và bảo vệ chúng ta cho dù tình cảnh phát sinh cam go đến thế nào.

Chỉ Sư phụ là người quyết định cuối cùng, thực đúng là:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời” (Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm II)

Nếu một người muốn hoàn toàn phủ định và loại bỏ những gì người đó đã ký kết với cựu thế lực, hãy hình dung, cựu thế lực cũng là những sinh mệnh ở cao tầng. Một sinh mệnh bình thường có năng lực gì để có thể không thừa nhận những gì mà mình đã ký kết với sinh mệnh ở cao tầng hơn, để có thể thoát khỏi cái chết đã được định trước cho mình?

Tuy nhiên, từ khi tu luyện Đại Pháp và Sư phụ đã thấy sự kiên định chính niệm tín Sư tín Pháp của tôi, Sư phụ đã an bài cho tôi, bảo hộ tôi và hủy bỏ giao ước của tôi với cựu thế lực. Sư phụ giảng:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.“ (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong suốt 20 năm tu luyện; tâm trí tôi luôn ngập tràn lòng biết ơn vô hạn với Sư phụ! Thực sự từ đáy lòng mình, tôi muốn nói: “Thật tuyệt vời khi được làm đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí! Tôi thật may mắn được là một đệ tử Đại Pháp! Cho dù trải qua bất cứ điều gì, nếu phải lựa chọn lại, tôi sẽ vẫn lựa chọn làm đệ tử Sư phụ Lý Hồng Chí! Đó là sự vinh diệu trong cuộc đời này của tôi.”

Thông qua chia sẻ này, chúng ta có thể hiểu lý do tại sao các đồng tu tinh tấn đột nhiên qua đời. Họ có thể đã ký với cựu thế lực một thứ dạng như hợp đồng, và nó có thể là một trong những lý do dẫn đến những cái chết đột tử của họ.Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình với các đồng tu, hy vọng có thể sẽ giúp các đồng tu tham chiếu khi trải qua những tình huống tương tự. Bởi tầng thứ [bản thân] hữu hạn. Xin hãy chỉ ra những gì không ở trong Pháp.

Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/11/301311.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/23/147416.html

Đăng ngày 07-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share