[Minh Huệ] Trong một trại lao động vào tháng 2, 2000, một tù nhân 17 tuổi nẩy sanh đức tin nơi Pháp luân Đại Pháp và phát chánh tín đối với Đại pháp. Anh ta được như vậy sau khi chứng kiến cách xử sự của hơn 10 người tu cũng đang bị cầm cố nơi này.

Một lần nọ, khi một viên chức của trại lao động nhục mạ Đại Pháp, thì có hơn mười người tu đã bước lên trên bực thềm giảng để phản đối hành động này. Người thanh niên này cũng bước lên bực thềm giảng, cùng đứng bên cạnh những người tu và nói với trưởng trại là anh ta tin những người tu này là đúng.

Sau này khi các viên chức trại lao động khám phá ra rằng anh ta đã bắt đầu tập luyện Pháp luân Công, họ rất ngạc nhiên. Họ nhận thấy rằng họ chẳng những không ‘cải hóa’ được một người tu Pháp Luân Công nào cả, mà trái lại bây giờ họ lại có thêm một người tu nữa. Tin này được truyền đi nhanh chóng giữa các người tu trong trại.

Sau khi anh thanh niên này được thả ra vào tháng bảy 2000, anh ta đã đi tìm những người tu trong vùng của anh ta ở để học Pháp và tập Công chung với họ. Anh cũng bắt đầu đi nói lên sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho những người khác. Những bạn tu của anh sau này nói lại rằng anh ta đã bị bắt một cách bất hợp pháp trong khi đi làm sáng tỏ sự thật về Đại Pháp và cuộc khủng bố.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/5/9/29797.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/5/14/21993.html.

Dịch và đăng ngày 23-9-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share