Bài viết của một học viên từ Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2014] Khi tôi đang đọc bài giảng mới của Sư phụ “Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014”, tôi đọc được đoạn sau:

“Đệ tử: Vấn đề tiểu đệ tử chơi trò chơi điện tử.

Sư phụ: Những trò chơi điện tử quá hại người rồi, chúng không chỉ nhắm vào con của đệ tử Đại Pháp. Chúng rất hấp dẫn người ta, đối với người thường thì chúng gây tác hại hết sức tiêu cực, khiến chư vị không làm công tác được tốt, ngủ không ngon, nghỉ ngơi cũng không tốt, khiến chư vị mất đi tình người, khiến chư vị không quản gia đình, khiến học sinh các vị không quản việc học tập, hấp dẫn chư vị, làm chư vị đi vào trong đó, cũng tương đương với huỷ hoại nhân loại. Những người bán trò chơi điện tử vì để quảng bá chúng, vẫn không ngừng tán dương đổi mới đa dạng, chính là đưa ra, thúc đẩy rất mạnh như thế. Người ta tạo thành tội nghiệp rất lớn thì làm sao đây? Đó là làm bại hoại nhân loại.”(Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Tôi đã rất chấn động và xấu hổ khi đọc đoạn Pháp này. Sư phụ, con đã hành xử thật tệ. Tôi tu luyện Đại Pháp đã gần 20 năm. Tôi may mắn đắc Pháp khi còn trẻ và có tín tâm rất mạnh mẽ vào Đại Pháp, cho dù tại Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đang bị đàn áp. Tuy nhiên, tôi đã buông lỏng việc dạy dỗ con trai học Pháp. Vì vậy, cháu đã không hiểu rõ Pháp.

Khi con trai tôi lên lớp năm, cháu thích chơi các trò chơi điện tử hơn. Chúng tôi đã đặt ra quy tắc chỉ cho phép cháu chơi trò chơi điện tử một giờ một ngày vào cuối tuần, nhưng cháu luôn chơi quá giờ.

Khi chúng tôi nói với cháu rằng chơi các trò chơi điện tử là không tốt, cháu cãi lại rằng các trò chơi điện tử sẽ rèn luyện đầu óc của cháu. Ngoài ra, tất cả giáo viên và các bạn cùng lớp của cháu đều chơi trò chơi điện tử. Nếu cháu không chơi những trò chơi đó, thì cháu không có gì để nói chuyện với bạn bè.

Vì vậy tôi đồng ý và nghĩ rằng các trò chơi của cháu không bạo lực mà thiên nhiều hơn về mặt thiết kế kiến trúc, vì tôi làm việc trong lĩnh vực kiến trúc. Tôi nghĩ, cho cháu chơi một chút cũng ổn thôi.

Tuy nhiên, cháu đặc biệt khó chịu khi chơi game. Cháu không còn kiên nhẫn và lịch sự với cha mẹ của mình nữa. Tôi có thể cảm thấy ma tính của cháu đã chiếm ưu thế. Gia đình tôi rất lo lắng về chấp trước này của con trai tôi nhưng bất lực không thể làm gì.

Bài giảng của Sư phụ nói rất rõ rằng các trò chơi điện tử đang hủy diệt nhân loại. Những gì Sư phụ giảng là Pháp. Tôi không thể biện minh cho mình thêm nữa. Tôi đã nghĩ có lẽ con trai tôi sẽ phản kháng mạnh mẽ, vì vậy tôi đã rất lo lắng. Sau đó, tôi liên tục đọc Pháp của Sư phụ, quyết tâm làm theo những gì Sư phụ chỉ dẫn để giúp con trai tôi trừ bỏ tật nghiện chơi điện tử của cháu.

Hôm sau, sau khi con trai tôi từ trường về nhà, tôi đã hướng cho cháu học Pháp của Sư phụ về các trò chơi điện tử. Tôi hỏi xem cháu nghĩ cháu có nên dừng chơi chúng không.

Ban đầu cháu không nói gì mà lẳng lặng chạy vào phòng riêng khóc và đạp cửa phòng. Tôi theo cháu và nói: “Con có thấy thật kỳ lạ khi từ bỏ các trò chơi điện tử lại khiến con bực mình như vậy không? Đó là vì ma quỷ đang kiểm soát tâm trí con? Con không nghĩ mình nên từ bỏ chấp trước vào thứ đó sao? Con thấy có vị Phật hoặc thiên thần nào chơi trò chơi điện tử không?”

Con trai tôi khóc thảm thiết, nhưng tôi không dao động. Tôi tin rằng khi Sư phụ giảng Pháp cho chúng tôi, thì tà ác ở các không gian khác đã bị tiêu trừ từ gốc rễ rồi. Tất cả những gì chúng ta cần làm là xử lý những vấn đề còn lại trong thế giới con người của chúng ta.

Tôi đọc Pháp của Sư phụ cho cháu: “…toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân). Tôi nói với cháu rằng tu luyện tâm tính là rất khó, nhưng chúng ta sẽ đề cao ngay khi vượt qua nó. Cháu đột nhiên bình tĩnh lại và đồng ý xóa tất cả các trò chơi điện tử của cháu. Cháu đã mở iPad và xóa hết tất cả các game của cháu.

Tôi đột nhiên nhẹ nhõm và bắt đầu cảm thấy hăng hái. Con trai tôi lại bắt đầu khóc: “Mẹ, thế giới của con vậy là xong rồi! (Ý cháu là những ngôi nhà và các khu vườn mà cháu xây dựng trong trò chơi) Con đã mất rất nhiều thời gian để xây dựng nó.”

Tôi nhớ lại một đoạn Pháp khác trong bài giảng gần đây của Sư phụ: “Trẻ em trên núi có những lúc trạng thái biểu hiện rất không tốt, thì tôi biết cha mẹ ở gia đình tu không được tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014) Tôi biết trạng thái của tôi đang ảnh hưởng tới chính niệm của cháu.

Tôi mở Chuyển Pháp Luân rồi bảo con trai hợp thập trước ảnh của Sư phụ, bảo cháu nhẩm theo tôi từng câu một: “Sư phụ, xin giúp con tiêu trừ ma quỷ trong các trò chơi điện tử. Tiểu đệ tử của Ngài không muốn chơi trò chơi điện tử nữa và muốn loại bỏ chấp trước này.” Khi đang nhẩm theo tôi, cháu đột nhiên bình tĩnh và ngừng khóc.

Một lúc sau, cháu đứng dậy, nở nụ cười trên mặt và ôm tôi. Sau đó, chúng tôi đã xóa tất cả những trò chơi miễn phí trên điện thoại di động. Tôi biết tà ác đã bị tiêu trừ và chúng không thể tìm thấy sơ hở để gây hại cho chúng tôi nữa.

Toàn bộ sự việc mất gần nửa giờ đồng hồ. Tôi không thể tin được rằng tật nghiện trò chơi điện tử của cháu lại được loại bỏ nhanh đến vậy. Qua sự việc này, tôi cũng đã tìm ra vấn đề của mình là “Truy cầu sự thoải mái” và vấn đề không hướng dẫn tiểu đệ tử học Pháp. Sơ hở thật quá lớn.

Con xin cảm tạ sự từ bi của Sư phụ. Tôi hy vọng trải nghiệm này có thể giúp các học viên đang nghiện các trò chơi điện tử loại bỏ chấp trước nghiêm trọng này, đặc biệt là những học viên trẻ.

Xin các đồng tu hãy từ bi chỉ rõ nếu có bất cứ điều gì không phù hợp! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/3/299804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/27/147472.html

Đăng ngày 23-01-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share