Bài viết của một phóng viên Minh Huệ thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2014] Sáu học viên Pháp Luân Công đã bị xét xử vào buổi sáng ngày 11 tháng 12 năm 2014 tại tòa án quận Tây An, tỉnh Cát Lâm. Ông Trương Khoa Khoa, một trong những luật sư biện hộ, đã bị bắt giữ trong phiên xét xử.

Phó giám đốc chi nhánh Cục Công an quận Tây An, Kim Chấn Vũ đã bắt giữ luật sư Trương trong khi ông đang đại diện cho một trong các học viên, bà Trương Quế Hà (张桂霞).

Năm học viên khác gồm có ông Điền Nghi Phú (田宜富), bà Điền Nghi Phượng (田宜凤), ông Trương Ngạn Cương (张彦刚), bà Trần Tú Lan (陈秀兰) và ông Lưu Khánh Hoa (刘庆华).

Chủ tọa phiên tòa đề nghị giảm án cho các học viên để lấy các lời khai tự nhận tội.

Ông Trương và một luật sư khác là ông Thạch Vĩnh Thắng đại diện cho ông Điền, đã bào chữa vô tội cho thân chủ của mình.

Luật sư Trương nói rằng Pháp Luân Công là một hình thức của “tín ngưỡng tôn giáo” và ông đã bị Kim bắt giữ vì “nói những điều không đúng” trong phiên tòa.

Các nhà cầm quyền biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công

Trước phiên tòa, cô Điền Huệ Quyên, con gái của ông Điền và bà Trương đã yêu cầu sự chấp thuận của tòa án để trở thành người biện hộ thứ hai cho mẹ của mình và đưa ra giấy phép của luật sư. Mặc dù cô thỏa mãn các yêu cầu để trở thành một người biện hộ nhưng các viên chức tòa án đã từ chối yêu cầu của cô, cho rằng nó không được đệ trình lên giám đốc phòng 610 trước phiên xét xử.

Bà Điền đã khuyên răn các viên chức tòa án nên tuân theo luật pháp thay vì nghe theo một người. Một trong số họ đã trả lời: “Trường hợp của bà [Pháp Luân Công] là đặc biệt.”

Luật sư Thạch cũng bị gây trở ngại trong việc đại diện cho thân chủ của mình và cảnh sát đã đe dọa thu hồi giấy phép hành nghề của ông. Sau khi phiên tòa kết thúc, ông Thạch đã bị ngăn không được rời khỏi phòng xử án trong một thời gian dài và chỉ khi cô Điền đến tìm ông mới được phép rời đi.

Sau đó, cô Điền cùng các thành viên trong gia đình đã đến Văn phòng Công an quận Tây An để hỏi về luật sư Trương. Kim nói với họ rằng ông ấy đã được chuyển đến Văn phòng Cục công an thành phố. Họ không đưa ra một câu trả lời nào về thời gian mà ông Trương được thả.

Các thành viên trong gia đình bà đã đợi cả ngày trước khi cảnh sát cho phép ông Trương rời đi vào tối hôm đó. Cảnh sát đe dọa thu hồi giấy phép hành nghề của ông Trương nếu ông vẫn tiếp tục đại diện cho các học viên Pháp Luân Công.

Các thành viên trong gia đình bị sách nhiểu trong phiên xét xử

Tại phiên xét xử, sáu học viên xuất hiện với dáng vẻ hốc hác và yếu ớt, có lẽ là do điều kiện khắc nghiệt và sự ngược đãi trong trại tạm giam. Mẹ của ông Trương Ngạn Cương, mặc dù gần như bị mù, đã cố gắng đến phiên tòa với sự giúp đỡ của con bà. Bà nói chuyện với mọi người xung quanh về sự vô tội của con trai mình và ông [đối xử] tốt với bà và cả gia đình như thế nào.

Trong phiên tòa, các công an mặc thường phục đã chụp ảnh các thành viên trong gia đình và thẩm vấn họ.

Thông tin liên hệ của các thủ phạm:

Cục Công an Thái An thành phố Liêu Nguyên (chi nhánh):

Ngô Đào(吴涛), giám đốc: +86-151-04378023

Kim Chấn Vũ (金振宇), phó giám đốc: 86-135-04379000

Ủy ban thành phố Liêu Nguyên:

Lưu Vĩ (刘伟), thư kí và giám đốc Văn phòng công an: +86-189-04478001 (di động), +86-437-3315187 (văn phòng), +86-437-3320599 (nhà)

Bì Phú Quốc (皮富国), giám đốc Phòng 610: +86-133-51560686, +86-437-3317610


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/13/301396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/17/147341.html

Đăng ngày 20-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share